[Thơ] Đêm tối
Em ạ, nếu có tối tăm Hãy tối tăm như một đêm đen chính trực Đừng nhờ nhờ sáng Như đêm thị thành giả dối lắm bon chen Tôi đi tìm em...

Em ạ, nếu có tối tăm
Hãy tối tăm như một đêm đen chính trực
Đừng nhờ nhờ sáng
Như đêm thị thành giả dối lắm bon chen
Hãy tối tăm như một đêm đen chính trực
Đừng nhờ nhờ sáng
Như đêm thị thành giả dối lắm bon chen
Tôi đi tìm em
Giữa điên cuồng, cô đơn và rồ dại
Tìm hoài chẳng thấy
dáng em gầy tóc ngắn chấm ngang vai
Em lẩn trốn
giữa người xe dáo dác buổi tan tầm
Lẩn trốn sau
mặt nạ trắng với môi son đỏ thẫm
Trốn vào đêm
nhập nhoạng những bóng người mò mẫm
Nửa ngây thơ nửa thập thành bóp nghẹt trái tim tôi
Giữa điên cuồng, cô đơn và rồ dại
Tìm hoài chẳng thấy
dáng em gầy tóc ngắn chấm ngang vai
Em lẩn trốn
giữa người xe dáo dác buổi tan tầm
Lẩn trốn sau
mặt nạ trắng với môi son đỏ thẫm
Trốn vào đêm
nhập nhoạng những bóng người mò mẫm
Nửa ngây thơ nửa thập thành bóp nghẹt trái tim tôi
Tôi phải tìm em
Đưa em về với đêm đen chính trực
Đên nhung huyền ôm em trong lòng ngực
Quả tim non rơm rớm vết thương hồng.
Đưa em về với đêm đen chính trực
Đên nhung huyền ôm em trong lòng ngực
Quả tim non rơm rớm vết thương hồng.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

motaido
Bác làm tôi liên tưởng tới những đêm co ro đi tìm em trong kí ức. Cái màn đêm chính trực của bác ấy mà hay. Bác nói phải lắm. Thà là màn đêm của khu rừng gia bí ẩn, hay màn đêm của trời sao vùng quê. Nó tự nhiên lắm, yên bình. Chứ hông như buổi tối của thị thành, nhập nhoạng sáng choang. Cái buổi tối mà không hề tối. Cái tối bị ánh sáng nhân tạo che mờ. Một thứ ánh sáng lắm lúc thú vị, nhưng nhìn kĩ thì thật giả tạo.
Nhưng thôi bác à, bác có đem em ấy về thì cũng hông được lâu đâu bác. Ẻm sẽ lại lao ra ngoài kia, tìm đến những bóng đèn sáng choang. Em của bác sẽ đi bên những người mới. Tôi khuyên bác hãy buông đi, giữ không được đâu. Hãy tự chữa vết thương của mình. Hãy tìm một người để tâm sự. Có thể là gia đình, có thể là một người bạn thân, hoặc một người lạ. Tôi cầu chúc bác tìm được ánh sáng của rạng đông. Thân chào.
- Báo cáo