Chẳng hay, chẳng rõ bóng hay hình
Thân phận ma tiên ghé tới đây
Dáng ai cứ đến làm lưu luyến
Hình bóng tiên ma thoắt hiện hình
Yêu ma ghé đến xin đàm đạo
Tiên nữ mang theo rượu giải sầu
Đã ghé, đừng đi, hồn lảo đảo
Rượu thơ để đó cũng vào hồn.

Cho ta âm hưởng chút tàn dư
Để nhớ niềm vui trong khoảng vắng
Chứ đừng lặng lẽ với hư không.
Tái bút: Những bài thơ sắp tới (tầm 14) là những bài thơ mình làm cũng tầm 1-2 năm về trước theo kiểu sến sẩm. Nay nhìn lại, quyết định mang lên đây, ai thấy hay thì mình vui, ai chê mình cũng xin nhận. Cảm ơn các bạn đã đọc.