[Thơ] Cột đèn cao áp mới dựng trộm mất ánh trăng của ta
Cột đèn cao áp mới dựng trộm mất ánh trăng của ta Ai dựng cột đèn trước cửa nhà? Hẳn lo kẻ cắp, tối mò ra! Suốt đêm soi kỹ mà không...
Cột đèn cao áp mới dựng trộm mất ánh trăng của ta
Ai dựng cột đèn trước cửa nhà?
Hẳn lo kẻ cắp, tối mò ra!
Suốt đêm soi kỹ mà không biết,
Trộm mất ánh trăng đẹp của ta! :<
Khán Vân hiên, 02/07/2023
Lấy vỏ chăn chắn ánh đèn đường để ngắm trăng
Chắn ánh đèn đường bằng chiếc chăn.
Ngồi trông trăng sáng, chiếu mênh mang.
Láng giềng trông thấy xin đừng hỏi:
Sao lại phơi mền dưới ánh trăng?
Khán Vân hiên, 02/07/2023
Thanh Phong

Nguồn ảnh: Pinterest.com

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
