(Thơ) Cơn mơ
Tôi mơ màng một thoáng mộng xa xôi Tay siết chặt, đan niềm yêu nóng hổi Môi ôm hết vị tình, môi ngọt quá Nắng thuỷ tinh vừa chạm...
Tôi mơ màng một thoáng mộng xa xôi
Tay siết chặt, đan niềm yêu nóng hổi
Môi ôm hết vị tình, môi ngọt quá
Nắng thuỷ tinh vừa chạm má em rồi
Tôi nâng niu vệt hồng nơi mắt em
Nơi ánh nhìn trong em còn rạo rực
Tôi nâng niu tình tôi hằng thao thức
Yêu thật nhiều, yêu mặc sức ai lay
Cơn mê dài chẳng muốn tỉnh mai đây
Ai lay tôi thức, ai thay tôi nhớ?

- Thang.Ca.Mau -
- 07/11/2019 -

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất