Ảnh: pexels.com
Ảnh: pexels.com
Có một con kiến nhỏ
Bò trên một đám cỏ
Chợt thấy chị lá to
Hỏi chị đi đâu đó
Chị đang bay theo gió
Lên chào những đám mây
Tạm biệt những nhánh cây
Chị về với đất mẹ
Chị lá thì thầm nhẹ
Khẽ khàng cất bước đi
Ở phía trước là gì
Thôi thì… không suy nghĩ
Ôi chị ơi, buồn nhỉ
Sao đời những đắng cay
Ngọt bùi chưa đắm say
Ông trời này có mắt?
Bầu trời ngày nắng tắt
Mây vẫn xanh trên đầu
Vài ngọn cây hiu hắt
Hát khúc ca kinh cầu
Kiến em, chớ u sầu
Dù cuộc đời đẹp xấu
Hãy ngẩng đầu phấn đấu
Để… trái tim được yêu
Yêu hoa yêu nắng chiều
Yêu cây yêu lá cỏ
Yêu những điều thật nhỏ
Để cười nhiều thật to
Em ơi, chớ có lo
Ngày mai sẽ lại có
Sinh mệnh đâu có đó
Sao mình phải so đo
Và em hãy cứ cho 
Trái tim mình được hát
Tin những gì mình có
Cuộc đời này xanh ngát
Rồi chiếc lá bay xa
Qua đám hoa cỏ lá
Bay lên trên tất cả
Mỉm cười và tan ra…
Hà Nội, 07.07.2021