[Thơ] Chán nản
Champagne Breakfast, Nick Alm, Oils, 2015 Ai giữ chặt tay tôi Sự tầm thường giả dối? Ai là người có tội Trong thế giới nhiễu...

Ai giữ chặt tay tôi
Sự tầm thường giả dối?
Ai là người có tội
Trong thế giới nhiễu nhương?
Sự tầm thường giả dối?
Ai là người có tội
Trong thế giới nhiễu nhương?
Khổng Tử tối hôm qua
Chẳng mơ về Công Đán
Tôi ngắm bầy chim nhạn
Chẳng nhớ nổi quê nhà
Chẳng mơ về Công Đán
Tôi ngắm bầy chim nhạn
Chẳng nhớ nổi quê nhà
Câu chuyện cũ quá xa
Mờ ảo tựa sương khói
Ôm đầu óc mệt mỏi
Mơ rặt những thị phi
Mờ ảo tựa sương khói
Ôm đầu óc mệt mỏi
Mơ rặt những thị phi
Chuyện cổ tích nói gì
Cho linh hồn thanh thản
Hay toàn điều buồn chán
Từ những gã lạc loài
Cho linh hồn thanh thản
Hay toàn điều buồn chán
Từ những gã lạc loài
Bần thần lấy gương soi
Thấy một màu nâu xám
Cùng nụ hôn ảm đạm
Ngàn vạn tiếng còi xe
Thấy một màu nâu xám
Cùng nụ hôn ảm đạm
Ngàn vạn tiếng còi xe
2020.07.21

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
Chu Công Đán hay Cơ Thúc Đán là một trong những khai quốc công thần nhà Chu. Ông có tầm ảnh hưởng rất lớn về cả kinh tế, văn hóa, chính trị giúp nhà Chu phát triển rực rỡ.
Khổng Tử luôn lấy Công Đán làm mục tiêu phấn đấu của cuộc đời mình nên thường hay mơ về Công Đán.
Câu
"Khổng Tử tối hôm qua
Không mơ về Công Đán"
Khổng Tử than rằng: Ta suy lắm rồi! Đã lâu ta không mộng thấy Chu Công (Thậm hĩ ngô suy dã! Cửu hĩ, ngô bất phục mộng kiến Chu Công - Luận ngữ, thiên Thuật nhi, đoạn 5).