Khuynh diệp nhà em
Khuynh diệp nhà em
Cầu chi ?
Cầu cho em một linh hồn Biết lắng nghe để che chở Biết đắn đo và bỡ ngỡ Biết từ bỏ những chờ mong
Cầu cho anh một tấm lòng Biết nhớ nhung để hy vọng Biết ưu tư và trân trọng Những điều tưởng chừng bền lâu
Cầu cho ta một tâm hồn Biết thứ tha và nhân ái Dẫu khổ đau vì khờ dại Vẫn tin tưởng ở ngày mai
Nhưng cầu chi vì cuộc đời Đã cho ta nhiều phấn khởi Sẽ cho thêm những niềm mới Đủ bằng lòng, đủ thảnh thơi !
Sài Gòn 17.02.2023
P/S: Rảnh thì ghé nhà tui chơi, chúng mình sẽ cùng nhau tỉ tê, kể lể, nhảy múa, hát hò nào.