[Thơ] Bài hát cho em
Tranh của Vicente Romero Redondo Chếnh choáng ngân nga Em hát ca... Tóc dài trong gió Đóa hoa thành cỏ Khói thuốc sang mây Thành...

Chếnh choáng ngân nga
Em hát ca...
Em hát ca...
Tóc dài trong gió
Đóa hoa thành cỏ
Khói thuốc sang mây
Thành trì đã xây
Tan vào bóng nước
Đóa hoa thành cỏ
Khói thuốc sang mây
Thành trì đã xây
Tan vào bóng nước
Bước… ngoảnh lại…bước…ngoảnh lại…
Những hoài vọng không tan
Nghe ra tiếng thở tràn
Buồng phổi đương ngập khói
Miệng không thể khóc than.
Nghe ra tiếng thở tràn
Buồng phổi đương ngập khói
Miệng không thể khóc than.
Em hóa thành bọt nước
Lăn tăn sóng dội bờ
Nghe không? Một giấc mơ
Để lắc đầu mong nhớ.
Lăn tăn sóng dội bờ
Nghe không? Một giấc mơ
Để lắc đầu mong nhớ.
Em cứ ngân nga
Bài hát của người ta
Bài hát của đôi ta
Em vùi sâu đáy cát.
Bài hát của người ta
Bài hát của đôi ta
Em vùi sâu đáy cát.
Em sẽ mãi ca hát
Vì em còn nhớ thương
Em sẽ bước trên đường
Mà hoài vọng còn mãi…
Vì em còn nhớ thương
Em sẽ bước trên đường
Mà hoài vọng còn mãi…
Lấy cảm hứng từ Bài hát cho em của Trang.
2017 ( nay mới mò thấy)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất