Cả cuộc đời Bác đã hi sinh
Cả cuộc đời Người đã sống hết mình vì Tổ quốc.
Mỗi dấu chân vẫn còn thân thuộc
Mỗi đồng bào là khúc ruột người thương.

Những nỗi lo suy tư suốt đêm trường
Tình yêu thương chia đều Nam – Trung – Bắc.
Tâm hồn Người như trăng sáng vằng vặc
Giữa bầu trời mặc gió bão mưa rơi.

Dù đi khắp bốn bể phương trời
Nhưng trái tim vẫn hướng về nơi quê cha đất mẹ.
Cả cuộc đời Người âm thầm lặng lẽ
Đem hình hài tô vẽ điểm non sông.

Để hôm nay giữa đất trời mênh mông
Vẳng đâu đây tiếng ai ru bồng câu hò thương nhớ Bác.
Mái nhà sàn vẫn đơn sơ mộc mạc
Cơn gió chiều lá xào xạc tung bay.

Thương nhớ Bác cháu viết những vần thơ này
Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

(19/05/1890 – 19/05/2018)

#PresidentHoChiMinh’sbirthday
#May19th,2018
#Writer: Tuệ Minh (Thien Tran)
19/05/2018

P/S: Nếu bạn yêu thương những bài thơ của Tuệ Minh, đừng quên ủng hộ và để lại những góp ý cho tác giả bên dưới bài viết này.
Xin chân thành cảm ơn!