Tòa nhà ở phía xa kia là nơi anh từng nghĩ mình sẽ làm đám cưới ở đó.
Cho anh nhớ em thêm một chút nữa thôi
Để ngày mai, tình ta sẽ chia đôi trong tư tưởng
Mặc dù em đã xa nhưng hình bóng của em không cạn hẳn
Vẫn in hằn trong trí nhớ và giấc mơ của anh
Trong giấc mơ, em vẫn là người anh yêu
Dù ít dù nhiều, anh vẫn cảm nhận được đôi bàn tay em siết chặt
Nhưng sau hôm nay, và bao nhiêu ngày tháng nữa
Anh sẽ để em đi, ngay cả trong tư tưởng và giấc mơ
Tâm hồn buồn có phải là hồn thơ
Chút mộng chút mơ và mờ mờ trong trí nhớ

Em đi rồi, anh mới thấy anh thua em nhiều thứ
Em không đọc Hoàng tử bé nhưng em vẫn biết san sẻ nỗi cô đơn
Em không đọc Nhà giả kim nhưng em vẫn nuôi dưỡng giúp anh giấc mơ tuổi trẻ
Em không đọc Đo thế giới nhưng em vẫn biết động viên anh trên con đường khoa học
Anh thua em thật rồi, vì tình cảm của em thật tự nhiên
Em yêu hoa, yêu cuộc đời và  đã từng yêu anh
Còn anh cứ mãi loanh quanh đi tìm nhưng chẳng tìm ra ý nghĩa của cuộc sống
Em cứ vô tư và thơ ngây như thế nhé
Vì em là thiên thần, đâu cần suy nghĩ nhiều như người trần là anh.

Buôn Ma Thuột ngày vào đông.