Anh muốn yêu, muốn yêu điên loạn
Anh muốn say, muốn cạn men tình
Anh muốn yêu, yêu đến quên mình
Thiêu cháy rực hành trình tuổi trẻ

Yêu cho tới tim này sứt mẻ
Yêu đến khi thân thể rụng rời
Yêu nhìn em, yêu nét sáng ngời
Yêu cười em, yêu trời mây nắng

Tâm hồn em thanh âm trong trắng
Hỡi ru tình những giấc nồng xanh
Và lòng em là đôi cánh nhỏ
Cánh thiên thần nâng mảnh hồn anh

Mắt thiên thần là đôi chim én
Mang lửa tình thắp nến xuân hồng
Và môi em gợn thành sóng biển
Cuốn xô anh, cuốn mỏi môi nồng

Anh xé lòng, xé cả tấm lòng
Xé tâm can trao cho em đó
Yêu cuồng nhiệt, yêu em giông gió
Xé thân em, xé lụa ngọc ngà

Thân thể em họa thành tranh vẽ
Họa nét sông, họa núi chênh vênh
Nụ hoa hồng tô điểm xuân xanh
Nụ hôn anh lên bầu trời nhỏ

Trời thập thình sau từng nhịp thở
Trời trắng ngần, trời tỏa hương thơm
Anh thẫn thờ ngắm nụ đương đơm
Tay run rẩy, môi ươm hoa trái

Yêu em lắm, yêu em trọn kiếp
Đi cùng em đến hết cuộc đời
Anh ôm em, ôm nát thân người
Em hôn anh, xé rời môi mỏng

Yêu đời đời, yêu em đến chết
Dẫu đớn đau có giết tim này
Dẫu tả tơi thân xác hao gầy
Nguyện cả đời này yêu em mãi. 


- 28/01/2021 -