Tình yêu không sai em ơi em
Nỗi buồn anh là vết trời đêm
Cuộc đời anh là điều dơ bẩn
Nhuộm máu tình thành mảnh xác đen
.
Em ơi hi vọng là xa xỉ
Em ơi sinh ra để chết đi
Em ơi vật sống để lụi tàn
Em ơi người đến để chia ly
.
Em ơi tình yêu là tất cả
Em ơi cuộc sống này vất vả
Cuộc sống đâm nát mảnh hồn ta
Đê hèn, độc ác và thối tha
.
Em ơi anh giết chết tấm lòng
Hồn anh loang lổ những vết hồng
Dơ bẩn hôi tanh mùi chết chóc
Lệ thành thác lũ, máu thành sông
.
Anh còn gì đâu, còn gì đâu
Còn linh hồn quỷ, mắt diều hâu
Còn cuộc sinh tồn như bãi rác
Còn thứ vĩnh hằng: nỗi đớn đau
.
Đêm qua anh mơ mình nhỏ lại
Hồn anh cái thuở còn thơ dại
Hồn anh chưa lấm mùi máu nóng
Chưa thấy kinh hoàng mỗi sớm mai
.
Đau lòng lắm, và ê chề lắm
Bàng hoàng kinh tởm ánh mặt trời
Từng yêu đời này, yêu say đắm
Rồi yêu cái chết, chết một đời
Xe buýt
Xe buýt
Thang.Ca.Mau
- 10/07/2023 -