Một lần buông tayyyyy cả đời không gặp lạiiii
Một lần buông tayyyyy cả đời không gặp lạiiii
Ai sẽ kể cho ta về bầu trời của họ
Những bão giông giăng kín lối đi về
Khoảng trời riêng không mây không có gió
Xa xăm hoang vắng thổn thức lòng
Ai sẽ còn hát lên khúc ca đó
Giai điệu vang lên chẳng có lời
Tích tịch tang tang tang tích tịch
Du ca hoang vắng tĩnh mịch sầu
Ai sẽ còn viết lên câu chuyện cũ
Người bỏ đi vì những trái ngang tình
Người ở lại vương tình không thể dứt
Qua tháng năm vụn vỡ mãi chẳng lành
Ai mơ hoang đi tìm ai chẳng biết
Mộng du đi, đi mãi chẳng quay về
Ai nỡ quên, mong ai không ai hiểu
Bầu trời, khúc hát lặng lẽ chờ…ai
#22.02.2023 #Giin