Nếu yêu đương là một thoả thuận
Anh chắc chỉ là kẻ ngu ngơ
Tính toán chi sao bằng duyên phận
Chút tương tư sao mãi đợi chờ?

Nếu tim em đã vui trở lại
Chẳng còn khi xúc cảm thẩn thờ
Gửi tặng em nắng vàng trên gác mái
Trao cho em mây trắng lướt vần thơ.

Đời là vui sao em mãi buồn thế
Đời là buồn mà anh vẫn vui đây
Đời vui khi tim vui trở lại
Đời buồn lúc tình bỗng phôi phai.

Đời tựa như một giấc mơ dài
Đi tít tắp mãi không dừng lại
Như yêu em, anh mãi yêu như thế
Từng giây phút, chẳng nghĩ đến ngày mai.
                                                             Dra