Mỗi con người sinh ra đều mong muốn sống sao cho có ý nghĩa và trọn vẹn nhất trong những giai đoạn của cuộc đời. Đó cũng là lý do bắt buộc chúng ta đi tìm câu trả lời về sự vận hành của thế gian này như thế nào. Đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ không khỏi băn khoăn đi tìm chân lý mà mình theo đuổi, bạn sẽ trở nên khó chịu, khó ngủ hơn bao giờ hết. Bạn cảm thấy bản thân mông lung, không định hướng và đơn giản là bạn không thấy hạnh phúc.
Ngay lúc này bạn cần nhận thức đi tìm về tiếng gọi bên trong của mình, thực sự nó đang muốn gì và bạn cần làm gì. Bài viết này mách bạn củng cố thiết lập lại lối sống, dẫn dắt bạn hướng đến 2 chữ "hạnh phúc" trong tâm.

Vòng tròn 5 kết nối

Vòng tròn này được thiết lập tùy theo nhu cầu mong muốn của bạn, nó không giới hạn trong sự vòng lặp của 5 kết nối này. Tuy nhiên, để vấn đề trở nên súc tích và đơn giản nên hầu hết chúng ta sẽ thường tập trung vào 5 yếu tố cốt lõi này.
1. Sức khỏe (sức khỏe về thể chất, cảm xúc)
2. Tinh thần (thiên hướng về tâm linh)
3. Tình yêu (tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, bạn bè và xã hội)
4. Nghề nghiệp (kỹ năng, chuyên môn, học tập)
5. Tài chính (tiền bạc, của cải, vật chất)

Bốn cấp độ của từng yếu tố

Trong mỗi yếu tố mà mình đã đề cập ở trên, bạn sẽ xác định xem bản thân đang ở một trong bốn cấp độ xét theo thứ tự từ thấp lên cao như sau:
1. Survival - Quá trình tồn tại
2. Tính ổn định - Trạng thái luôn đáng tin cậy
3. Thành công - Đạt được những gì mong muốn
4. Tầm quan trọng - Chất lượng của việc có tác động đến mọi việc xung quanh cuộc sống.
Bây giờ, bạn hãy hình dung việc bạn có tất cả 5 yếu tố cấu thành vòng tròn như trên thì mức độ "tồn tại" đến "ý nghĩa" thì bạn đang ở điểm nào. Sau cùng bạn sẽ nối các điểm lại với nhau để đánh giá được liệu vòng kết nối của bản thân liệu đã ổn hay chưa, và đang cần gia tăng thêm yếu tố nào. Vòng kết nối của bạn càng lớn tức là bạn đang rất hạnh phúc và ngược lại.
Đây quả thực là một trong những cách nhanh nhất dẫn dắt bạn đi đến con đường hạnh phúc bền vững và ổn định nhất.

Một số lưu ý quan trọng khi đánh giá vòng kết nối của bản thân

Trường hợp 1:
- Các vòng tròn của bạn càng lớn, bạn hạnh phúc và bạn có tác động tích cực đến cuộc sống của người khác và ngược lại.
- Vòng tròn của bạn càng lớn thì khả năng bạn tiến gần hơn với thành công, nhanh hơn so với người bình thường.
Trường hợp 2:
- Nếu các vòng tròn của bạn có kích thước khác nhau, tức là cuộc sống của bạn đang mất cân bằng, bạn khó đạt được hạnh phúc trọn vẹn.
Như vậy, để có được một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa không có cách nào khác ngoài việc đảm bảo cho các vòng kết nối có độ mở cân bằng.
Bạn có thể tưởng tượng rằng, nếu chúng ta chỉ chú trọng về vấn đề về tài chính mà không quan tâm 4 yếu tố còn lại, thì vòng tròn của bạn sẽ ra sao. Nó sẽ trở nên méo mó mà không thể lăn bánh đưa bạn đi xa hơn được nữa.
Cái khó ngay lúc này đó là khả năng học tập và phát triển đồng đều tất cả các yếu tố 5 vòng tròn mà mình đã đề cập ở trên.
Và chắc chắn sẽ có nhiều trường hợp khác nữa, nhưng quy chung lại nếu chúng ta không nhận diện ra vấn đề này sớm, thì việc đạt được sự hạnh phúc vẹn toàn là điều rất khó.

Vậy chúng ta phải làm gì?

Câu trả lời rất đơn giản, khi bạn đã thực sự xác định được các vấn đề mà mình cần quan tâm trong vòng tròn của mình. Cách giải quyết hợp lý nhất đó là lấp đầy chúng theo thời gian, phân bổ có kế hoạch, cân bằng thời khóa biểu cho nó. Và coi nó là 1 điều tất yếu trong cuộc sống không thể thiếu giống như việc chúng ta ăn cơm, sinh hoạt ngủ nghỉ...
Mục đích của bài viết này giúp bạn trả lời được các câu hỏi:
Bạn là ai? Bạn sẽ đi về đâu? Giá trị cốt lõi mà bạn mang lại cho chính bản thân và cuộc sống này là gì? Hoạt động nào bạn cần ưu tiên phải hoàn thành? Đặt mục tiêu, tính kỷ luật cho mọi hành động....Và từ đó cuộc sống của bạn ở hiện tại và trong tương lai mới trở nên chân thực và sắc nét hơn.
Cuối cùng, mình gửi đến bạn đọc một câu nói khá hay mà mình đọc được: "Hãy suy nghĩ, liên tưởng hình dung đến những điều mà bạn mong muốn, dù sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ trở thành hiện thực". Nếu mọi thứ không thành như bạn mong tức là cái tâm, cái ý bạn hướng về nó chưa đủ lớn.
Note: Bài viết này được lấy ý tưởng từ xếp của mình nên mình cũng mới biết và tìm hiểu kỹ hơn đến vòng tròn cuộc sống này!