Cuốn "Thiên thần nổi giận" (Rage of angels) là một trong những tác phẩm nổi bật được đánh giá cao của Sidney Sheldon về đề tài nữ quyền.
Nhân vật nữ chính Tracy - cô luật sư trẻ tuổi mới ra trường giỏi giang xinh đẹp, được đề cử vào nhóm của chưởng lý Robert di Silva cực kỳ nổi tiếng với nhiều thành viên ưu tú. Trong vụ xét xử đầu tiên trong đời của cô, bị cáo Michael Moretti (trùm mafia, 1 tội phạm nguy hiểm và cực kỳ khó bắt) với con mắt quan sát tinh tường và quỷ quyệt, hắn đã nhìn thấy được cô quá ngây thơ nên đã gài bẫy cô để tính được trốn tội và hắn đã thành công, dẫn đến việc cô bị điều tra và có thể bị tước quyền luật sư.
Ảnh minh họa
Sự nghiệp cô từ đó tiêu tan, từ một tương lai với con đường sự nghiệp sáng lạn, cô phải đi kiếm việc với số tiền ít ỏi sống qua ngày để rồi tình cờ gặp Adam Warner - người vừa góp phần cứu vớt được sự nghiệp cho cô và cũng là người đàn ông khiên cô yêu và tan nát trái tim.
Điều mình thích ở cuốn sách này là ngoài cô luật sư Tracy, 3 nhân vật nam xoay quanh cô và tác động ít nhiều đến cuộc sống của cô rất điển hình cho 3 nhóm đàn ông trong xã hội.
Ảnh minh họa
Michael Moretti (bad boy) - nhân vật "bố già" quyền lực ngất trời trong xã hội "ngầm", tự tin, dám yêu, dám hận, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn bản thân. Anh ta cực kỳ quyến rũ, có một sức hút khiến mọi cô gái (tất nhiên là Tracy cũng không ngoại lệ) vừa không thể chối từ, vừa thấy lo sợ, lại có cảm giác được che chở khi ở bên cạnh.
Ảnh minh họa
Adam Warner (quyền lực, lịch thiệp) - một nhân vật hoàn toàn trái ngược với "ông trùm" Michael Moretti, nếu Michael là ông trùm của thế giới ngầm thì Warner lại là một nhân vật ở đỉnh cao quyền lực ngoài ánh sáng. Adam Warner với xuất thân hoàn hảo, từ gia đình, sự nghiệp đến nhân cách hoàn toàn xứng đáng cho vị trí Tổng Thống mà sau này anh ta đạt được, Tưởng là mọi thứ với vị Tổng thống này như trong mơ được nhiều người ao ước, nhưng đâu ai biết rằng ở một vị trí đỉnh cao như vậy, một con người của công chúng thì áp lực nhường nào, bao nhiêu thứ "thân bất do kỷ" khiến Warner không thể làm được nhiều thứ cho bản thân, cho cuộc sống của mình, và không thể che chở hay bên cạnh người mình yêu (Tracy) để rồi cuộc sống của ông lúc nào cũng có một sự dằng vặt, nuối tiếc về cô nhân tình Tracy.
Ken Bailey (good boy) – nhân vật mà theo giới trẻ nói chỉ là một người anh ấy, luôn âm thầm giúp đỡ, hỗ trợ cho Tracy, sẵn sàng làm kẻ “đổ vỏ” nhưng lại không được sự đáp trả của cô, anh luôn âm thầm dõi theo và hỗ trợ cô mà không có can đảm thổ lộ tình cảm. Nếu xét về mặt lý trí, đây là tuýp đàn ông mà một phụ nữ nên ở bên cạnh, nhưng đúng sự thật phũ phàng Tracy chỉ xem Ken như một người anh, không hơn không kém.
Ngoài ra, có một nhân vật nữ phụ cũng đáng nhắc tới ở đây là Mary Beth – người vợ hoàn hảo của Adam Warner, tác giả xây dựng từng nhân vật đều rất thông minh và rất “đời”, Mary rất hoàn hảo cho “vị trí” vợ của một tổng thống, khá thông minh, xuất thân tốt, biết cách cư xử và tạo dựng quan hệ (tuy là ngoài mặt nhưng cũng khá tán dương cho hành động của bà này trong việc giữ chồng), không biết là bà quá yêu Adam Warner đến mức chấp nhận việc có thể xác nhưng không nắm giữ được trái tim ông hay bà quá khao khát có được quyền lực. Ngoài mặt cô giả vờ cao thượng tán thành việc Tracy và Warner bên nhau nhưng sau lưng thì đó chỉ là đòn bẩy để cô dành lại chồng mình.
Cuốn này bản thân mình đánh giá là hay nhất trong các tác phẩm của Sidney Sheldon, nhưng có nhiều đánh giá chê cuốn này cũng nhiều, theo mình có lẽ vì cái kết cho nhân vật nữ chính - Tracy đối với nhiều người là quá cay nghiệt cho số phận của một người phụ nữ, mất con, mất tất cả, cuộc đời như reset về số 0, nhưng đối với mình thì đó mới làm nên nét "thật" cho tác phẩm của ông. Bản thân mình thì không thích cô Tracy này cho lắm, đọc tuy có đồng cảm nhưng không thích cách cô này giải quyết vấn đề. Không thể phụ nhận là cô nhân vật chính Tracy thông minh và mạnh mẽ, đậm chất phụ nữ hiện đại, vừa xinh đẹp, giỏi giang nhưng cuộc đời lại lắm tai ương và trắc trở. Tác giả ở đây khá đồng cảm cho thân phận phụ nữ, dù là trong xã hội hiện đại, tuy bi đác nhưng không thể phủ nhận, nếu bạn là phụ nữ, bạn cần có một người bên cạnh, bạn cần được yêu thương, che chở cho một cuộc sống tốt đẹp.
 Ngoài lề một tí thì good boy như anh Ken thì không bao giờ có được người mình yêu, anh quá tốt nhưng em rất tiếc, em chỉ coi anh như một người anh. Tự tin như anh Micheal thì luốn chiếm được phụ nữ, đúng chất đàn ông, anh Warner thì lại kiểu đẹp trai con nhà giàu học giỏi, quyền lực, lịch thiệp, phụ nữ thèm muốn là chuyện hiển nhiên. Tóm lại là đàn ông thì phải tự tin vào nha mấy men! Hôm nay 20/10 ngoài tự tin ra thì cũng chiều chuộng chị em một tí nhé :)