< Đây là một trong số những bức thư tỷ phú Rockefeller gửi cho con trai của mình.>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 9, tháng 11, năm 1897
Jonh thân mến!
Có một câu chuyện ngụ ngôn rất có ý nghĩa đã gây cho bố nhiều cảm xúc. Chuyện ngụ ngôn kể:
Ở châu Âu cổ đại có một người đàn ông đã tìm thấy một nơi tuyệt vời, một nơi anh ta có thể tận hưởng mọi thứ khi chết. Khi anh ta bước vào bản nhạc, một người trông giống như một người phục vụ bước đến và hỏi anh:
-thưa anh, anh có nhu cầu gì không. Ở đây anh có thể có mọi thứ mình muốn: tất cả đồ ăn ngon, tất cả các loại giải trí và tất cả các loại tiêu khiển trong đó có rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp, anh có thể thưởng thức họ tùy thích.
Người này nghe xong hơi ngạc nhiên nhưng rất vui, hắn thầm nghĩ, điều này hẵn không phải ta đang nằm mơ. Trong suốt cả ngày, anh ta nếm tất cả món ăn và thưởng thức vẻ đẹp, tuy nhiên một ngày nọ anh ấy cảm thấy nhàm chán với tất cả thứ này. Vì vậy anh ấy nói với người phục vụ:
-tôi chán tất cả những điều này và tôi cần phải làm điều gì đó, anh có thể tìm cho tôi một công việc để làm được không
Anh không nghĩ câu trả lời anh nhận được là cái lắc đầu
-tôi xin lỗi thưa ngài, đây là điều duy nhất chúng tôi không thể làm cho ngài. Không có việc gì cho ngài ở đây.
Người đàn ông rất bực bội , anh tức giận vẫy tay. Anh ta nói:
-Thật quá đáng, vậy thì tôi chỉ đang ở trong địa ngục.
-Anh nghĩ anh đang ở đâu? -Người phục vụ nói nhỏ.
John. Câu chuyện ngụ ngôn rất hài hước này dường như nói với bố rằng mất việc cũng như mất hạnh phúc. Thật không may một số người chỉ nhận ra điều này sau khi họ mất việc. Điều này không may, bố có thể tự hào nói rằng bố chưa bao giờ nếm trải thất nghiệp, đây không phải vận may của bố. Mà là bố không bao giờ nghĩ công việc là lao động nặng nhọc không có niềm vui, nhưng bố có thể tìm thấy niềm hạnh phúc vô hạn từ công việc. Bố nghĩ rằng, công việc là một đặc ân nó mang lại nhiều thứ hơn là duy trì cuộc sống, công việc là nền tảng của mọi hoạt động kinh doanh , là nguồn gốc của mọi sự thịnh vượng. Và là nguồn định hình nên thiên tài. Công việc khiến những người trẻ tuổi làm việc chăm chỉ hơn và làm được nhiều hơn cha mẹ anh ta, bất kể họ có giàu có đến đâu. Công việc được thể hiện bằng sự tiết kiệm khiêm tốn nhất và đặt nền tảng cho hạnh phúc. Công việc là để thêm muối cho cuộc sống, nhưng mọi người phải yêu thích nó trước khi công việc có thể dành những ưu ái lớn nhất và đạt được thành quả nhất. Khi mới bước chân vào thế giới kinh doanh, bố thường nghe nói rằng một người muốn leo đến đỉnh cao cần phải hi sinh rất nhiều. Tuy nhiên nhiều năm trôi qua, bố bắt đầu hiểu rằng: người leo đến đỉnh cao không nhất thiết phải trả giá. Họ làm việc chăm chỉ vì họ thật sự yêu thích công việc. Những người đang thăng tiến trong bất kì ngành nào đều hoàn toàn cam kết với những gì họ đang làm và tận tâm với nó. Bố yêu công việc của bố một cách chân thành, vì vậy bố sẽ thành công
Yêu công việc là một đức tin, với đức tin này chúng ta có thể nâng ngọn núi tuyệt vọng thành một tảng đá hy vọng. Một vị họa sĩ vĩ đại đã nói rất hay: “ Đau đớn rồi cũng sẽ qua nhưng vẽ đẹp thì tồn tại mãi.”.
Nhưng một người rõ ràng là không đủ thông minh, họ có thanh vọng nhưng lại quá kén chọn công việc. Họ luôn tìm kiếm một một nhà tuyển dụng hoặc một công việc hoàn hảo. thực tế các nhà tuyển dụng luôn cần những người làm việc đúng giờ, trung thực và chăm chỉ. Anh ấy chỉ để lại những cơ hội tăng lương và thăng tiến cho những nhân viên làm việc chăm chỉ trung thành, nhiệt tình và dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Bởi vì anh ấy đang điều hành doanh nghiệp, không phải là làm từ thiện. Anh ấy chỉ cần những người nào có giá trị, cho dù tham vọng của một người lớn đến đâu. Ít nhất anh cũng phải bắt đầu trước, rồi mới có thể đạt đến đỉnh cao. Khi bắt đầu không khó để bước tiếp. Công việc càng khó khăn hoặc khó chịu con càng phải làm ngay lập tức, nếu con đợi lâu nó sẽ càng trở nên khó khăn và đáng sợ. Nó giống như bắn súng, con nhắm càng lâu, cơ hội bắn càng ít. Bố sẽ không bao giờ quên công việc đầu tiên của mình. Kinh nghiệm của một nhân viên kế toán. Vào thời điểm đó bố phải đi làm cả ngày khi trời sáng, mặc dù bố phải đi làm và ngọn đèn dầu cá voi trong văn phòng rất mờ. nhưng công việc đó khiến bố không bao giờ cảm thấy buồn tẻ và nhàm chán. Mà nó làm bố rất say mê và thích thú, ngay tất cả các cuộn băng đỏ trong văn phòng cũng không thể khiến bố mất nhiệt huyết với nó. Kết quả là nhà tuyển dụng không ngừng tăng lương cho bố. doanh thu chỉ là sản phảm phẩm phụ trong công việc của con. Nhưng những gì con làm nên và hoàn thanh tốt những gì con nên làm, mức lương lý tưởng chắc chắn sẽ đến. quan trọng hơn, phần thưởng cao nhất cho sự chăm chỉ của chúng ta không phải là những gì chúng ta nhận được mà là những gì chúng ta sẽ trở thành. Những người hoạt động trí óc đang hoạt động chăm chỉ. Không chỉ để kiếm tiền mà để giữ nhiệt huyết cho công việc của họ cao quý hơn là chỉ muốn hái ra tiền, họ đang tham gia vào một công việc kinh doanh hấp dẫn.
Thành thật mà nói, bố là một người theo chủ nghĩa tham vọng, từ khi còn là một đứa trẻ. Bố đã muốn trở thành một người giàu có, đối với bố công ty đầu tiên mà bố làm, là một nơi tốt để bố rèn luyện khả năng và cho bố thử sức. Nó bán nhiều loại hàng hóa, nó sỡ hữu quặng sắt và vận hành hai công nghệ: đó là đường sắt và điện báo. Nó đã tạo nên một cuộc cách mạng cho nền kinh tế Mĩ, nó đã đưa bố vào một thế giới kinh doanh đầy vui vẻ rộng lớn và lộng lẫy. Nó dạy cho bố tôn trọng những con số và sự thật; cho bố thấy được sức mạnh của ngành giao thông vận tải, đồng thời huấn luyện phẩm chất của một doanh nhân. Tất cả những điều này đã đóng một vai trò to lớn cho công việc kinh doanh sau này của bố, bố có thể nói rằng: nếu không có kinh nghiệm ở công ty đầu. bố có thể phải đi nhiều con đường vòng trong sự nghiệp của mình. Giờ đây khi nghĩ đến ông chủ cũ, bố không khỏi cảm thấy biết ơn trong lòng. Cuộc sống lao động đó là bước đầu cho những cuộc chiến sau này của cuộc đời. là nền tảng để bố vươn lên. 3 năm rưỡi kinh nghiệm đó thật biết ơn. Vì vậy bố chưa từng phàn nàn với ông chủ như một số người đã nói: “chúng ta chỉ là nô lệ, chúng ta bị ông chủ đè lên bụi đất nhưng họ được đứng trên cao và hưởng thụ trong biệt thự đẹp đẽ của họ, ghép đầy vàng. Mỗi đồng mà họ sỡ hữu có được bằng cách siết chặt những người lao động như chúng ta.”. Bố không biết liệu những người phàn nàn này có muốn bị mất việc hay không? Ai đã cho họ cơ hội để có được việc làm? Ai đã cho họ khả năng xây dựng một gia đình? Ai đã cho họ khả năng phát triển bản thân? Nếu anh ta nhận ra sự chèn ép đối với anh ta, vậy tại sao anh ta không chấm dứt sự chèn ép và bỏ đi. Bàn đến việc làm phải nói đến thái độ, nó quyết định chúng ta có hạnh phúc hay không.
Họ đều là thợ xây đá và họ đang cùng điêu khắc tượng đá. Nếu con hỏi họ: “ Anh đang làm gì ở đây?”. Một trong số họ có thể nói: “ Anh thấy đấy, tôi đang đục đá”. Loại người này luôn coi công việc như một hình phạt, và từ thường được thốt ra trong miệng là mệt mỏi. Một người khác có thể nói: “Anh thấy đấy, tôi đang làm một bức tượng, đây là một công việc vất vả nhưng thù lao rất cao. Sau cùng tôi có một người vợ và bốn đứa con, và chúng tôi cần cơm ăn áo mặc”. Anh nói về công việc như một gánh nặng. Một câu thường được thốt ra trong miệng anh là nuôi gia đình. Người thứ ba có thể đặt búa xuống và tự hào chỉ vào bức khắc trên đá và nói: “Anh thấy đấy, tôi đang làm một tác phẩm nghệ thuật.”. Loại người này luôn tự cao tự đại, thích được làm việc. Trong miệng luôn thốt ra câu: công việc này rất có ý nghĩa. Thiên đường và địa ngục do chính họ xây dựng. Nếu con mang lại ý nghĩa cho công việc của mình, con sẽ cảm thấy hạnh phúc bất kể quy mô công việc, bất kể mức độ kết quả ra sao sẽ khiến mọi người vui vẻ trong công việc. Nếu con không thích làm bất cứ việc gì. Bất kỳ việc đơn giản nào cũng trở nên khó khăn và nhàm chán. Khi con hét lên rằng công việc này thật mệt mỏi. Thậm chí nếu con không làm việc chăm chỉ, con cũng sẽ cảm thấy kiệt sức. John, nếu con xem công việc là một sự vui thích thì cuộc sống là một thiên đường, nếu con xem công việc là nghĩa vụ thì cuộc sống là địa ngục. kiểm tra lại thái độ làm việc của con, nó sẽ làm cho tất cả chúng ta cảm thấy hạnh phúc.
Bố yêu của con.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------