Thiên Thần Nhỏ: Bầu Trời Tuổi Thơ Của Tôi
Tôi ước gì được cầm trên tay cuốn Thiên Thần Nhỏ một lần nữa
Không biết bao nhiêu người còn nhớ thuở trước có một tờ báo đã là tuổi thơ của biết bao nhiêu thế hệ, trong đó có tôi. Báo Thiên Thần Nhỏ. Trời ơi, cái thời đó mà được cầm trên tay cuốn báo đó là coi như biết được mọi thông tin về cái show biz lộng lẫy kia nhưng mà được viết dưới góc độ phù hợp từ 9 - 13 tuổi.
Tôi còn nhớ như in là ông nội hỏi tôi thích đọc báo nào để ông đi ra bưu điện đăng ký một thể cho. Ông nội là người rất chăm đọc báo. Ông đăng ký dài hạn một số tờ báo và mỗi ngày họ giao đến nhà cho ông. Internet thì tất nhiên là ông không biết xài rồi nên coi TV với đọc báo giấy là hai phương tiện duy nhất mà ông có thể cập nhật tin tức mỗi ngày. Sau này tôi nhận ra mình cũng có sở thích đọc báo giấy như ông nên qua đến bên Mỹ tôi đăng ký tờ báo địa phương, the Orange County Register, và ba tạp chí thời trang là Vogue, Harper’s Bazaar, và Vanity Fair. Tờ OC Register là giao hàng ngày còn ba tạp chí là hàng tháng. Còn một tờ báo nữa là the Washington Post, nhưng mà đọc online thôi để theo dõi tin tức Hoa Kỳ và quốc tế.
Có lẽ vì ảnh hưởng của ông nội và thích đọc báo nên bây giờ tôi làm truyền thông. Tôi nói ông là Thiên Thần Nhỏ, và Hoa Học Trò. Đó là hai tờ bảo chủ lực giúp tôi hiểu hơn về giới showbiz, K-Pop, US/UK, và giới trẻ.
Thời điểm đó thì chưa có khái niệm GenZ. Tất nhiên là đã có GenZ rồi nhưng mà không ai kêu là GenZ cả. Nếu Hoa Học Trò đưa tin về học đường, cuộc sống giới trẻ, tâm tình cùng bạn đọc, hay tư vấn qua nhưng lá thơ gởi cho báo, thì Thiên Thần Nhỏ là một thế giới để có thể “đu idol”. Ngày đó đến lớp tôi có để ý thấy mấy đứa con gái có đọc một cuốn tạp chí mà coi bộ có vẻ thích thú lắm. Nên nhớ là tại đầu thập niên 2010, phong trào K-Pop bắt đầu nhen nhóm vô Việt Nam khiến bao nhiêu người mất ăn mất ngủ vì những nhóm nhạc Hàn Quốc huyền thoại lúc bấy giờ. Đi đến đâu học sinh cũng chỉ bàn về các ca sĩ K-Pop mà nói thiệt mình chẳng hiểu gì tại hồi đó cũng có mê nhóm SNSD (Girl’s Generation) đó nhưng mà giữ trong lòng rồi âm thầm thần tượng chị Jessica với chị Yoon-ah. Má ơi, yêu hai bả quá trời luôn. Sợ nói ra bọn bạn lại bảo mình bê đê. Bây giờ nghĩ lại cũng ngộ. Mình là con trai, chuyện mê một nhóm nhạc nữ là chuyện thường mà. Con trai mà mê nhóm nhạc nam rồi tối ngày kêu anh này đẹp thì lúc đó mới có chuyện để nói.
Hồi đó ở ngoài Bắc có cái tiệm tên Sumi hay Shoomi gì đó, chuyên bán những đồ merch của K-Pop nào là poster, album, keychain, áo phông… Tôi hay thường bảo mẹ chở đến đó mua đồ của SNSD. Làn sóng K-Pop tại thời điểm đó cũng được coi là thời đại Hoàng Kim. Biết bao nhiêu nhóm nhạc huyền thoại đã đi lên. Nội trong năm 2011, sự bùng nổ của bao nhiêu bài hit được ra đời, thống trị bảng xếp hạng của MTV (lúc đó đa số ai cũng coi MTV cả). Phải kể đến là SNSD với The Boys, BigBang với Fantastic Baby, 2NE1 với I Am The Best, TroubleMaker với TroubleMaker, T-Ara với Roly Poly, và nhiều nữa.
Theo như mình nhớ thì Thiên Thần Nhỏ được xuất bản hai số một tháng. Mỗi số lúc nào cũng có bảng xếp hạng K-Pop. Ai cũng muốn coi xem bài hát nào đang dẫn đầu. Nhưng cái quan trọng là những câu chuyện về nhóm nhạc mà họ yêu thích. Cái mình thích ở báo Thiên Thần Nhỏ là cách họ viết bài. Trong báo chí có hai loại. Báo đọc và báo nói. Nhưng dường như Thiên Thần Nhỏ lại biến báo đọc thành báo nói mặc dù là đang đọc nha. Cách mà Thiên Thần Nhỏ viết khiến cho bạn đọc cảm giác như mình đang nghe một bản tin vậy. Họ còn dùng những ngôn từ phù hợp với giới trẻ mà bây giờ mình hay gọi là “bắt trend” ấy. Chính vì thế mà báo Thiên Thần Nhỏ luôn chiếm được cảm tình của các độc giả tuổi teen lúc bấy giờ. Ở trang giữa của báo là một tờ poster đính kèm của một idol nào đó. Chỉ cần gở cái ghim ra là bạn sẽ có ngay cho mình một tấm poster for free rồi. Ngoài tin tức về K-Pop ra, các tin về idol Việt Nam và US/UK cũng được khai thác trong Thiền Thần Nhỏ, nhưng mà tôi cũng đâu đọc mấy đâu. Có lẽ sau mục K-Pop thì độc giả sẽ chuyển ngay tới mục Cung Hoàng Đạo để coi “vận hạn” của mình đến đâu. Nói thiệt thì hồi đó cũng chẳng để ý đâu tại không có tin gì cho cam. Nhưng sau này lớn lên thì bắt đầu tin hơn vô tâm linh.
Báo Thiên Thần Nhỏ là cả một bầu trời tuổi thơ của tôi. Hồi đó còn xài cục gạch và ở nhà thì không có lắp đặt wifi nên nhu cầu được tiếp cận với mạng xã hội của tôi dường như bằng âm. Nên có được báo Thiên Thần Nhỏ như là một nhịp cầu giúp cho tôi hiểu được cũng như cập nhật được những chuyện gì đang xảy ra chung quanh để cho bằng chúng bằng bạn chớ. Trải qua bao nhiêu năm đồng hành với thế hệ trẻ, báo Thiên Thần Nhỏ dường như đã trở thành một cái bóng mờ trong thế hệ trẻ hiện nay. Cũng phải thôi, thời buổi bây giờ mở Insta hay Facebook hay TikTok là biết ngay idol của mình đang làm gì rồi. Ai lên ai xuống, ai bị phong sát, ai dính scandal là đều biết hết. Nhưng chỉ tiếc rằng những tin tức đó không còn giữ được độ trong sáng như những gì báo Thiên Thần Nhỏ từng viết. Ngôn ngữ của Thiên Thần Nhỏ là dành cho teen. Nó hướng tới xu hướng cuộc sống, chứ không phải là nặng về tính thời sự như các tờ báo chính thống. Thiên Thần Nhỏ là một người bạn không thể thiếu trong cuộc đời của tôi tại thời điểm đó. Tôi xin cảm ơn ông nội đã đăng ký Thiên Thần Nhỏ cho tôi và cảm ơn Thiên Thần Nhỏ đã giúp tôi tiến gần hơn với thời đại.

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất