Ngay lúc này đây , tôi đang học online , nhóm tôi chuẩn bị thuyết trình ở trước lớp , khá là run , vì dù sao team chỉ có 2 người , tôi vừa phải nói , vừa phải chiếu slide , mong tôi đủ bình tĩnh , tự tin để hoàn thành bài thuyết trình ngày hôm nay . Lúc nãy thì tôi có lên phòng thiền nhưng không được suôn sẻ hay hiệu quả cho lắm , là do chân đã bị mỏi khi chơi sudoku hay là do càng ngày sự tập trung của tôi càng kém đi ??? Vào mùa đông nhiều khi phải đến 9-10h nó mới nắng :(( , muốn phơi nắng cũng khó , khi mà gió nó cứ thổi vào người , nếu mặc quần áo thì da hấp thụ kiểu gì ? Không mặc quần áo thì lại lạnh , run lẩy bẩy . Bên tin học đang có một bài excel gì đó nhưng bài mỗi người lại khác nhau , hoang mang vậy . Uồi , nhìn nhóm khác thuyết trình , thêm cả phần câu hỏi vào , tương tác với người nghe rất tốt , không biết tí thuyết trình có sao không ! Không sao , bình tĩnh đi , mặt dày lên một chút , không phải ngại , nói , chê thì mình ghi nhận và tiếp thu để sửa đổi , phát triển hơn , còn những người mà chỉ chê để dìm mình xuống thì cứ bỏ ngoài tai đi , nói gì kệ họ , cãi nhau với thằng ngu làm gì , hãy sống sao cho không phải hối hận dù cho có phải chống lại cả thế giới , miễn sao bạn sống hết mình , ý nghĩa là được , đừng vì những lời gièm pha của người khác ngăn cản bạn sống một cuộc đời ý nghĩa , hạnh phúc . Cùng là con người , họ làm được thì mình cũng làm được . Sợ gì ! Sắp đến rồi chuẩn bị đi nào dino , cố lên nào !
Xong rồi nè ? Nói chung thì không quá tệ , do lần đầu thuyết trình mặc dù được tắt cam nhưng vẫn run , vừa đọc vừa chiếu slide , bắn nhanh như rap luôn :)) , phải nó là tệ lắm nhưng không sao , lần đầu thì chưa thể tốt được , chỉ cần đừng bỏ cuộc là được , có thể là hơi wibu một chút nhưng hãy sống như naruto vậy , dù gặp bao nhiêu bất hạnh , đau khổ , chỉ trích nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc , đừng dừng lại hãy tiếp tục tiến lên , khiến cho những người từng chế giễu bạn , coi thường bạn , phớt lờ bạn phải hối hận , hãy sống thật ý nghĩa , làm ơn hãy cho tôi đủ sức mạnh , bản lĩnh , kiên định để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này .
Chiều nay tôi có nhờ bạn trong team dạy về excel để làm bài tập tin , khá là suôn sẻ , dù cho tôi hầu như là mù tịt nhưng nó vẫn nhiệt tình chỉ dạy cho tôi , tôi nợ cậu ta lần này rồi . Về cái excel thì tôi nghĩ ngày nào cũng phải thực hành , làm đi làm lại mới không bị quên , kĩ năng công cụ phải trau dồi , học hỏi liên tục từng ngày thì mới không bị quên , nếu như học được rồi thì duy trì nó sẽ rất dễ , vì công việc sẽ phải dùng rất nhiều , khó để mà quên được , trong một số việc thì bắt đầu khó nhưng duy trì thì dễ nhưng trong một số trường hợp khác thì bắt đầu dễ , duy trì mới khó , ví dụ : tình yêu ... Trong đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng , nhà mình có 3 kế toán đúng không ? Tại sao mình lại không nhờ họ dạy về excel nhỉ :)) đó chính là tầng thứ 3 của tự học , dùng não của thầy đó , cũng là cách học hiệu quả nhất . Có lẽ sáng mai tôi sẽ thử bê máy tính qua kho để xin họ dạy về excel , khả năng cao họ sẽ đồng ý thôi , dù sao thì nếu nhận ra sớm hơn thì có lẽ dino đã là chuyên gia về excel rồi , có thể tự xưng là đức excel rồi :(( . Cứ cho là tết dương được lên trường đi , thì từ giờ đến tết dương phải tầm 1-2 tháng nữa , dư sức học excel cơ bản luôn . Dù sao học cũng có lợi cho mình sau này nữa , tiền nhiều thì ai chả thích đúng không ? Mình sẽ biến kiến thức excel này thành tiền lương và lợi nhuận trong tương lai không xa này . Dù sao thì cũng đỡ hơn ở nhà và lãng phí thời gian vào những việc vô bổ , nếu như ra kho thì có lẽ mỗi ngày sẽ tốt được 2% so với hôm qua chứ không phải 1% nữa . Trước khi ra thì có lẽ mình cần chuẩn bị , kế hoạch để thuyết phục , đàm phán để họ dạy excel cho mình , nếu cho tôi 6 tiếng để chặt cây thì tôi sẽ dùng 4 tiếng để mài rìu ( làm gì cũng cần có sự chuẩn bị , kế hoạch ) . Không thể lơ là được , cẩn thận vẫn hơn mà đúng không nè :3 . Đến tầm chiều tối thì đứa bạn nay nhờ lai đi đánh bóng , tôi cũng nhận lời và xuống ăn tạm 1 bát cơm cho đỡ đói , ai dè tí nhà tôi và thông gia lại đi ăn buffet , sau một hồi suy đi tính lại thì tôi đã nhắn cho đứa bạn và hủy việc đánh bóng , hôm nay tôi sẽ đi ăn buffet vậy :)) . Đến quán thì khá là thưa , nhà tôi đi từ 18h mà , rất sớm . Sau đó là việc lấy đồ và nướng , rút kinh nghiệm cho lần trước , lần này tôi lấy rất nhiều hàu mỡ hành và một số món tôi thích . Hôm nay mặc được cái quần có cạp chật quá , nên phải tháo đi tháo lại cái cúc mỗi khi đi lấy đồ mới , hôm nay ăn khá là ngon , chủ yếu thì vẫn là khoai , hàu , tôm , móng tay , giăm bông ... No ễnh bụng ra . Mà tôi thấy dần dần các quán ăn theo kiểu truyền thống dần dần thưa khách đi , tôi nghĩ xu thế bây giờ đã đổi mới , kiểu nhà hàng truyền thống không đủ sức hấp dẫn để thu hút thực khách nữa rồi , có lẽ hai phong cách buffet và vỉa hè vẫn được rất nhiều người ưa thích . Mặc dù tôi không biết tại sao nhưng vỉa hè nó là một cái gì đó rất là thú vị , hơn hẳn trong nhà hàng , nơi mà mọi người có thể thoải mái , không bị gò bó như trong nhà hàng , nó mang một cái gì đó rất riêng , rất Việt Nam . Lúc đi về thì tôi đi trên xe nhà thông gia , mẹ tôi và bác gái đi mua quần áo , lúc đi ra thì đã thấy phóng đi mất tiêu rồi . Trên đường về thì có ghé qua siêu thị để mua chút đồ ăn vặt cho bọn trẻ con , thế là chúng nó im luôn , trẻ con đôi lúc ồn ào rất khó chịu nhưng khôn có thì lại im ắng đến lạ thường , không có được sự sôi nổi , dù sao thì trẻ con vẫn là một cái gì đó rất là trong sáng , thiêng liêng mà chúng ta cần trân trọng . Về đến nhà thì tôi có đọc sách một chút , mà nghĩ lại lâu lắm rồi tôi chưa mua quyển sách nào mới nên hôm nay mạnh dạn đặt hẳn hai quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh , tôi rất thích những tác phẩm văn học của ông ấy , rất hay , ý nghĩa , thôn quê và rất Việt Nam . Tôi là fan của ông ấy , hồi trước chị tôi có một quyển : tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh , từ đó tôi đã say mê lối hành văn , cách viết của Nguyễn Nhật Ánh . Về sở thích thì tôi thiên về đọc hơn là xem , tôi cũng không hiểu vì sao nữa , nhưng đọc nó rất là thú vị và có nhiều tác dụng hơn hẳn là xem nhưng tôi không có ý phủ nhận về những lợi ích của xem nhé . Tùy từng quan điểm , góc nhìn của người này , người lọ thôi , cái nào cũng có ưu nhược của nó , nếu như có thể kết hợp cả hai cái lại với nhau thì quả là tuyệt vời .
Vừa nãy thì tôi có đặt hàng thêm một cuốn của Nguyễn Nhật Ánh , là cuốn : mắt biếc đó . Nghe mọi người bảo hay lắm , được chuyển thể thành film , tuy số đông không phải lúc nào cũng đúng nhưng nó vẫn thể hiện một điều gì đó về tác phẩm ... Tổng 3 quyển là vào 284k , tiền ship :)) , dùng mã giảm giá ship rồi mà vẫn không giảm được hết . Dù sao thì tôi vẫn đủ tiền , 200k từ tiền đi đăng ký bằng lái xe nè , còn 84k có thể xin thêm một chút nếu tiền bán mèo không về kịp .
Trưa nay mẹ kêu tôi sang bà ngoại đón em , thì bà có nói về việc bán mèo , vì bà không nuôi , bà chỉ nuôi hộ tôi thôi , mà tôi thì đến cuối năm 2022 mới được phép nuôi mèo cơ , lúc đó thì không thích tí nào , nuôi từ bé vẫn thích hơn chứ . Nhưng trước đó thì tôi đã hứa với nyc là sẽ chăm sóc nó tử tế rồi nhưng nếu nghĩ kĩ một chút thì tôi không nghĩ sẽ có ai nhận nuôi nó đâu , không đẹp đã thế còn to , nếu mà không bán thì cứ để nó sống như thế , bị trói dây vào cổ , không được đi đâu , chẳng phải rất buồn sao ? Các bạn cũng có thể nghĩ đó là lí do vì tôi muốn bán nó đi , phải , tôi muốn bán nó đi đấy , lúc mà tôi hứa nhận nuôi và chăm sóc nó , lúc đó tôi chưa tính được đến bây giờ , nên giờ phải bán thôi .
Tầm 17h tôi cùng đứa bạn đi đánh bóng chuyền , 2-3 sec đầu thì được vào đánh , còn lúc mà hai chú T , D sô lô thì tôi lại bị ra rìa , vì bị lẻ một người , lúc đầu thì tôi có được vào sân nhưng chú G ngồi ở ngoài lại hăng máu muốn bắt kèo độ , sau một lúc bị mọi người khiêu khích , rủ rê thì chú đã vào sân thay cho tôi . Tôi ngồi ngoài xem 2 sec , chán chán thì gập bụng , chạy đà , bật bậc thang , đập lá cây , giãn cơ ... Nói chung là làm đủ thứ để tận dụng thời gian rảnh , có lẽ tôi phải nghĩ ra cách làm bóng treo thôi , để tập công chứ suốt ngày đi bắt bước 1 chán lắm luôn .
Có lẽ đến một lúc nào đó tôi sẽ làm một vài sê-ri về bạn bè , tình trường của tôi nhỉ ? Đó là ý tưởng hay đó . Mặc dù bản thân bạn bè không có nhiều , người yêu cũng vậy nhưng dù sao thì tôi cũng muốn viết về nó , có thể sau này đọc lại có thể khiến mình mỉm cười thì sao . Cứ làm đi ( just do it ) .
Tôi muốn lên trường quá mọi người ơi . Học online suốt ngày , mắt thêm cận , tai thêm ù ... Lên trường được tham gia clb nè , đánh bóng bàn , bóng chuyền nè , rồi ở kí túc xá cùng bạn bè nè , giao lưu , làm quen thêm các mối quan hệ khác nữa , có tiền hàng tháng để mua sắm quần áo , sách , đồ dùng nè , rồi đi đây , đi đó tình nguyện nữa ... Bao nhiêu điều mới mẻ chờ mình trải nghiệm , trải nghiệm , sống hết mình trong một năm theo học tại trường thì không biết bản thân sẽ phát triển nhiều đến như thế nào nữa nhỉ :)) . Háo hức quá đi mà . Dcmm covid-19 , cút cmm đi cho tao lên trường . Có lẽ tôi sẽ sửa sang lại cái xe wave lúc lên trường nhỉ ? Vì dù sao cũng có bằng lái nè , có xe máy riêng thì làm gì cũng thích hơn .
Mai là chủ nhật rồi , việc phải làm chắc có mỗi phơi quần áo , cất quần áo , nấu cơm là xong , còn nếu thích có thể học thêm hay đọc những tài liệu bổ ích trên mạng . Tùy mày thôi nhưng tao thấy dạo này m bỏ bê những kênh bổ ích như spiderum , kiến thức thú vị hay presen writer , sunhuyn ... lâu rồi đấy nhá . Duy trì mỗi ngày vào , xem 1-2 video thôi cũng được , ngủ ít đi một chút , để tập trung vào sự phát triển bản thân , cụ thể là tư duy , nó là gốc rễ , nền tảng cho mọi thứ trong cuộc sống của mày đấy , tư duy sinh ra hành động , hành động sinh ra thói quen , thói quen sinh ra vận mệnh , cuộc sống của mày có ý nghĩa , hạnh phúc hay viên mãn hay không phụ thuộc vào phần lớn tư duy của mày đó . Nên là đừng có lơ là , bỏ bê việc phát triển tư duy , tri thức , bây giờ cũng lên chăm chỉ học zoom bên ceo hơn đi , lười thế đủ rồi , chăm học nhưng không có nghĩa là mình đụt nhé , chăm học rất tốt mà , mọt sách cũng có nghĩa là người chăm học và ham đọc sách đó , mình chính là một mọt sách còn gì , tất nhiên mình không bị mất cân bằng giữa học và chơi rồi , thời gian tới mày nên chăm học hơn đi , đừng lười nữa . Nếu cứ như thế thì mày sẽ bị mấy đứa đụt đụt bỏ lại đấy , mày không muốn điều đó phải không nào ? Vậy cố gắng lên .