Thí nghiệm giả tưởng rằng công nghệ nano của loài người đã phát triển đến mức con người có thể tự do sắp xếp trật tự của các nguyên tử như chơi lego. Giả sử chúng ta dùng công nghệ đó đem 1 người phục chế lại chính xác đến từng nguyên tử một, kết quả mà ta thu được có thể là 1 trong những kết quả sau:

  A) Chẳng có gì ngoài 1 đống thịt

  B) 1 sinh vật sống

  C) 1 con người

  D) 1 con người hoàn toàn giống với bản chính của nó, giống về mọi mặt từ hình thể, nhân cách, trải nghiệm, kí ức...

 Nếu kết quả là A: Sự sống thực sự là món quà của Thượng Đế

 Nếu kết quả là B: Chúng ta là do Chúa tạo ra

 Nếu kết quả là C: Trong mỗi con người có 1 cái gì đó khiến chúng ta là duy nhất

 Nếu kết quả là D: Sự sống chẳng là gì ngoài vật chất được tổ hợp theo 1 trật tự nào đó. Và câu hỏi ý nghĩa của sự sống cũng chẳng cần đi trả lời. Rốt cục thì nó chẳng có ý nghĩa gì khi mà có thể chế tạo 1 cái máy mà đầu vào là thịt bò đầu ra là con người cả. 

Với tiến bộ khoa học kĩ thuật hiện tại thì có lẽ lúc còn sống ta có thể được nhìn thấy con người trả lời được câu hỏi đã vang lên ngay từ buổi bình minh của nền văn minh nhân loại: Sự tồn tại của chúng ta có ý nghĩa gì?