"Lại một năm,
lại vui, lại buồn, lại bước tiếp
cố lên nào..."

Thác thác hương xuân đổ tán lá
Lấp lánh đèn sao lẫn hoa đào
Gió lướt thoáng qua xua phiền phức
Mây bay vội tới mang niềm vui
Năm đến năm đi thời gian chạy
Chẳng màng ai đó đứng nơi này

Hơn ba trăm ngày tuy thật ngắn
Gặp cũng không biết bao sự đời
Cười được dăm bữa nửa tháng lẻ
Mệt mỏi đôi buổi lại tiến lên
Sứt mẻ tình yêu cũng có thoảng
Thất bại nản chân đã trải qua

Hết năm thêm tuổi thêm trải nghiệm
Mỗi ngày một lớn đợi trưởng thành
Vươn ra như lá đón bão bùng
Rạng rỡ như hoa chào cuộc sống
Lắng nghe giọt mưa nhắc tình cảm
Vững lòng theo gió đạt thành công.

#Gen