Nếu như bạn cũng như tôi, rằng đôi lúc suýt quên rằng thế giới này vẫn ngập tràn những điều tốt đẹp, thì đừng ngại ngần mà mở những trang sách đầu tiên của quyển “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya”. 

Đôi nét về “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya”

“Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya” là đứa con tinh thần của tác giả Keigo Higashino – một cây bút nổi tiếng với những quyển sách trinh thám ăn khách nổi tiếng như “Phía sau nghi can X”, “Bạch Dạ Hành” hay “Bí mật của Naoko”. 
Khác với những phi vụ giật gân mang tình tiết ly kỳ biến ảo thường thấy ở những quyển sách vang danh trên, “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya” sở hữu văn phong hóm hỉnh, ấm áp và mang nét đẹp rất đời thường, mà ẩn sâu trong đó là những thông điệp và triết lý sống khiến cho độc giả phải suy ngẫm. Với nội dung hấp dẫn, chất chứa nhiều nỗi niềm, tác phẩm hứa hẹn sẽ lấy đi nước mắt của rất nhiều độc giả. 
“Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya” đã được nhà xuất bản Kadokawa Shoten xuất bản lần đầu năm 2012 và ngay sau đó đã giành được giải thưởng Chuokoron lần thứ 7. Quyển tiểu thuyết trên đã bán được hơn 1 triệu bản ở Nhật Bản và 1,6 triệu bản ở Trung Quốc. Vào năm 2017, tác phẩm kỳ ảo này còn được chuyển thể thành bộ phim cùng tên do Ryūichi Hiroki đóng vai trò là đạo diễn.

Cuộc lẩn trốn và những điều kỳ bí tại tiệm tạp hóa 

Cuốn sách mở đầu với cuộc lẩn trốn sau phi vụ trộm đồ của ba tên trộm nghiệp dư là Atsuya, Shota và Kouhei. Địa điểm mà bọn họ trú ẩn là một căn tạp hóa bỏ hoang bám đầy bồ hóng, nằm nép mình cạnh con dốc vắng. Đây vốn dĩ là nơi mà ông lão Namiya tốt bụng và nhân hậu đã từng gắn bó. Cả ba tên trộm định bụng sẽ ở qua đêm ở đấy, đến sáng hôm sau thì trốn. Thế nhưng, bọn họ đều không thể ngờ rằng hàng loạt những điều kỳ bí đang chờ đón họ ở phía trước. 
Ngày xưa, tiệm tạp hóa Namiya nổi tiếng là nơi tư vấn những muộn phiền của người khác. Thoạt đầu, ông chỉ trả lời những câu hỏi ngây ngô từ lũ trẻ trong thị trấn như một cách để khuây khỏa tuổi già. Thế nhưng về sau, tiệm đã trở thành địa chỉ gỡ rối tơ lòng của không ít những con người lạc lối và cô đơn. 
Thời gian đã ngưng đọng vào ngày giỗ thứ 33 của ông lão, đồng thời cũng là ngày mà cả ba tên trộm đã đột nhập bất hợp pháp vào cửa tiệm. Lúc bấy giờ, những bức thư tay nhờ tư vấn trong quá khứ đã được gửi đến các cậu. Khi một trong ba quyết định trả lời, thì điều kỳ diệu đã xảy ra, thay đổi cuộc đời của những người gửi thư, và thậm chí là của chính ba tên trộm. 

Tài kể chuyện hơn người của Keigo Higashino

Bên cạnh khả năng xây dựng tình huống xúc động, chở nặng nỗi khắc khoải nhân tình, thế thái thì Higashino còn khiến độc giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với khả năng sắp xếp, ghép nối các dữ kiện vô cùng tài tình của mình. Quả không hổ danh là một cây bút tài năng chuyên sáng tác các tiểu thuyết trinh thám! 
Xuyên suốt tác phẩm gồm 5 chương sách là 5 câu chuyện về 5 số phận khác nhau với các mốc thời gian và không gian riêng biệt. Nếu không nhờ vào khả năng kể chuyện hơn người của Higashino, thì hẳn cô vận động viên đấu kiếm, anh chàng nghệ sĩ hàng cá vô danh, cô nàng Green River, cậu bé con nhà giàu và “chú chó nhỏ lạc lối” sẽ chỉ mãi là những nhân vật xa lạ. Các chi tiết tưởng chừng như rời rạc, không liên quan đến nhau, hóa ra lại được gắn kết với một chuỗi mắt xích vô hình giữa tiệm tạp hóa Namiya và trại trẻ mồ côi Marumitsu. Mà sâu xa hơn, điều kỳ diệu đó thực chất lại được tạo nên từ câu chuyện tình yêu dang dở của hai con người quá cố. 

Vitamin nhiệm màu 

Chúng ta, hẳn ai cũng đều có riêng cho mình những câu trả lời trước các vấn đề đang phải đối mặt. Điều mà ta đang cần đó là một ai đó giúp ta có thêm sự can đảm, kiên nhẫn, thành thật với chính mình. Trải qua nhiều biến cố cuộc đời, nhiều sự đổ vỡ, thất vọng, bất mãn, chán chường, nhưng sau cùng thì cũng có một ai đó kiên nhẫn lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của mình. Đó quả là món quà vô giá của những kiếp người bé mọn đang loay hoay với cuộc đời mình. 
Một trong những điều khiến cho “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya” trở nên đặc biệt hơn cả đó chính là những bức thư tay. Thử hỏi, trong thời đại kỹ thuật số như ngày nay, còn được bao nhiêu người trong chúng ta nhớ đến việc viết thư tay. Những lá thư tay giờ đây chỉ còn là hoài niệm, bởi người trẻ hoàn toàn có thể chia sẻ nỗi lòng của mình bằng cú điện thoại hay những dòng tin nhắn trên các thiết bị điện tử. 
Khép lại quyển tiểu thuyết, tôi khao khát biết bao cái chuyện được viết những bức thư tay và gửi đến những con người xa lạ.