Theerawat là vị tỉ phú người Thái Lan - người từng bảo trợ cho đoàn bộ hành sư Minh Tuệ. Nhờ sự bảo trợ của vị này mà đoàn bộ hành được hoạt động tôn giáo trên đất Thái khi không có giấy giới thiệu của GHPGVN.
img_0
Sau khi anh Đoàn Văn Báu rời đoàn bộ hành, tỉ phú Therawat cũng rút lại sự bảo trợ của mình, CA Thái Lan phải xuất hiện hàng ngày để giám sát đoàn, đảm bảo đoàn sẽ rời khỏi đất Thái theo đúng ân hạn.
Ngày 28-02-2025, tiến sĩ Vũ Thế Dũng đăng một video lên youtube với tiêu đề "Theerawat là ai?" Trong video, tiến sĩ Dũng đặt nghi vấn về thân thế của vị tỉ phú này và đề cập đến nguy cơ Theerawat sẽ vướng phải rắc rối hình s.ự liên quan đến thân thế của ông. Hôm sau, trên mạng xuất hiện một lá đơn được cho là đã có hơn 1200 người Việt kiều Thái ký tên (và số lượng đang tiếp tục tăng lên). Trong đơn có nội dung đề nghị chính quyền Thái làm rõ thân thế của Theerawat và xử lý người này nếu phát hiện hành vi vi p.h.ạ.m pháp luật...
img_1
Tôi không rõ tỉ phú Theerawat đã gây tổn h.ạ.i gì cho người Việt mà khiến nhiều người Việt ghét ông như vậy. Tôi tạm lý giải vụ việc này bằng hai hiện tượng tậm lý:
- Hiện tượng ghét lây: người Việt có câu "Thương người thương cả đường đi. Ghét người ghét cả tông chi họ hàng." Theerawat có mối quan hệ thân thiết với anh Đoàn Văn Báu. Nhiều người ghét anh Báu sẽ ghét lây sang Theerawat.
- Hiện tượng tâm lý "viên kẹo": khi bạn nhận được một cái gì đó thường xuyên thì bạn có xu hướng coi đó là hiển nhiên đáng được nhận. Và khi bạn không được nhận thứ đó nữa thì bạn oán trách và đòi hỏi.
Bản thân Theerawat cũng có cái khó của ông. Khi anh Báu rời đoàn, Theerawat biết rằng trong tương lai, đoàn bộ hành sẽ "kết nạp" thêm nhiều vị sư và tình nguyên viên mới không rõ lai lịch. Ai lại muốn dùng uy tín của mình để bảo trợ cho một đoàn người mà trong đó có những kẻ g.i.ả tu, có khả năng là t.ộ.i p.h.ạ.m, dính tiền á.n tiền s.ự?
Tiến sĩ Vũ Thế Dũng đã cung cấp cho đám đông "đang c.ă.m ghét Đoàn Văn Báu" một lý do để công kích Theerawat. Vũ Thế Dũng tán thán sư Minh tuệ, nhưng mắt khác, ông lại "moi móc" thân thế của người từng hỗ trợ đắc lực cho sư Minh Tuệ. Điều này chắc chắn gây bất lợi cho sư Minh Tuệ trong tương lai, nhưng Vũ Thế Dũng nào có quan tâm. Tôi nghĩ những người có thế lực ở Thái đang nhìn vào câu chuyện của Theerawat để tự rút ra bài học. Cái lợi rõ ràng ở đây, theo tôi thấy, chỉ là cái lợi cho chính bản thân Vũ Thế Dũng khi ông bắt đúng cái drama mà xã hội đang quan tâm: kênh youtube của ông có nhiều lượt subs - view - share, thương hiệu doanh nghiệp THINKING SCHOOL của ông được viral, ông sẽ bán được nhiều khóa học về miniMBA, quản lý cảm xúc, tư duy phản biện... Xin chúc tiến sĩ Vũ Thế Dũng thành công với doanh nghiệp của mình!

Sẵn đây, tôi kể thêm một câu chuyện bên lề...

Trong khi đi trên đất Thái, đoàn bộ hành sư Minh Tuệ có sự góp mặt của một nhà sư già nổi tiếng người Thái là Luangpor Jiew. Sư Jiew chỉ tham gia bộ hành cùng đoàn vài ngày ngắn ngủi và hết lời tán thán sư Minh Tuệ.
Sau khi anh Đoàn Văn Báu bái Luangpor Jiew làm sư phụ, nhà báo Thái Hạo đã đăng một đoạn video lên trang fb cá nhân, trong đó có hình ảnh sư Jiew bên vài em nhỏ. Anh nhà báo "không quên" lưu ý cho người xem về cú "chọt gậy" và cú "véo" của nhà sư. Tôi đã vào xem đoạn video đó và nhận thấy sư Jiew chọt gậy và kéo áo các em nhỏ để nhắc các em giữ trật tự, chứ không có ác ý và cũng không hề có cú "véo" nào như nhà báo Thái Hạo đã "mớm lời".
Không rõ Thái Hạo có ý đồ gì khi "mớm lời" cho cộng đồng mạng, biến nhà sư Luangpor Jiew thành miếng mồi ngon cho lũ "kền kền" bâu vào comment công kích, chửi bới không thương tiếc. Bài đăng hiện vẫn còn ở chế độ công khai trên fb của nhà báo Thái Hạo.
img_2
Vài ngày sau, trên mxh xuất hiện một loạt bài công kích nhà sư Luangpor Jiew: nào là ông đã tu mà vẫn đi mở khóa thiền ở VN để kiếm tiền, nào là ông vẫn dùng điện thoại, đi giày hiệu...
Hiện tại, sư Minh Tuệ vẫn đi khất thực hàng ngày trên đất Thái. Số lượng "sư" trong đoàn bộ hành vẫn đang tăng dần lên theo từng ngày. Vậy là chúng ta có một nhóm người Việt hoạt động tôn giáo bất hợp pháp trên đất Thái, và khi nhóm người này rời đi thì để lại nơi họ từng nghỉ chân thứ mùi khai của nước đ.á.i và một mớ chất t.h.ả.i của vài chục người. Trong khi đó, những người Việt lại lên mxh công kích một nhà sư đáng kính của người Thái!
Hai câu chuyện trên khiến tôi nhớ đến câu tục ngữ:
Giúp vật, vật trả ơn. Giúp người, người trả oán.
Những ai đang là "fan" của sư Minh Tuệ (và đang căm ghét anh Đoàn Văn Báu), nhất là các bậc "trí thức" có tiếng tăm trên mxh, nên lý trí hơn khi chọn đối tượng để công kích, tránh cho dân chúng của nước bạn xem người Việt là lũ vô ơn.