Nghĩa là tình yêu không được đáp lại.
Ngày hôm ấy, em sà vào lòng tôi nức nở: "Sao em yêu anh ấy nhiều đến vậy mà anh ta lại không hiểu hả chị?"
Em gái ơi, trừ gia đình ra thì không có người nào là không thể thay thế được. Tình cảm là món quà ta trao tặng người, nhưng đâu phải ai cũng trân quí tấm lòng ta gửi trong đó. Không phải người ta chê tình cảm của mình, chỉ đơn giản là người không muốn.
Anh chọn em như chọn đồ trong menu. Anh chọn bò tái chín. Tái cả anh không thích, chín cả anh cũng không ưng. Gầu nạm bò anh cũng không muốn, cơm rang dưa bò bằng giá anh cũng chẳng gật đầu. Anh chọn bò tái chín vì nó là bò tái chín. Còn em chẳng phải bò tái chín.
Có hai điều ta chẳng thể lựa chọn, một là thương người, hai là hết thương người. Dù khi lý trí lên tiếng, tại sao mình có thể thương một người tệ với mình đến vậy, nhưng em ơi, đừng ghét bỏ người. Người không có lỗi, chỉ là người không thương ta nữa. Thứ em trân trọng là thanh xuân ấy, giây phút ấy, không phải con người ấy.
Vậy nên, cô gái ơi, đừng khóc vào tháng Sáu, nhé em..