ẤM ÁP VÀ ĐỘC LẬP, ẨN NHẪN NHƯNG KIÊN CƯỜNG
23:15 ngày 31/12/2021
Vậy là ngày cuối cùng của năm chỉ còn chưa đến 1 tiếng nữa. Mình đã định nói vài lời buồn bã của năm cũ nhưng có lẽ không cần nữa. Quên nó đi và bước tiếp. Để sự yếu ớt trong quá khứ lặng lẽ biến mất.
Mọi ngọt ngào và khó khăn, ngọt ngào thì quá ngắn ngủi còn khó khăn thì đi quá chậm chạp. Năm tháng tan chảy, không chừa đường lui, món quá hào phòng nhất chính là hình thành nên "chúng ta".
Chúc bản thân của những ngày tháng sau này có thể học cách quên hết mọi muộn phiền, tiến đến những ngày tháng đón nhận nhiều điều tốt đẹp hơn.
Những nỗi đau sẽ không vượt quá khả năng bản thân có thể tiếp nhận. Chịu đựng những giọt nước mắt, vượt qua những bi thương. Chỉ cần lại tiến về phía trước, sẽ không vô nghĩa. Những giọt nước mắt đã rơi giúp ta học được thêm nhiều điều. Một lần nữa có được càng nhiều hơn.
Chúc bản thân của sau này sẽ thật hạnh phúc...
Đúng. Tôi rất muốn được hạnh phúc.
Some days it's harder for me. Just to let it go. Ready my heart for everything that's coming my way. Only me know how to steady me...
Cảm ơn KT!!!!