Thế nào là yêu nước?
Mình vẫn tự hào nói mình là một người yêu nước. Rồi có một người đặt câu hỏi “mày yêu nước rồi mày đã làm được gì cho đất nước rồi?”....
Mình vẫn tự hào nói mình là một người yêu nước. Rồi có một người đặt câu hỏi “mày yêu nước rồi mày đã làm được gì cho đất nước rồi?”. Đến đây mình lại suy ngẫm “Thế nào là yêu nước?”.

Cột cờ Lũng Cú, Hà Giang.
Đối với một người đã lớn và tạm gọi là biết suy nghĩ một chút như mình thì yêu nước là sống thật tốt, tử tế, biết ơn những gì đang có, biết cảm thông cho người khác, có thể giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn từ đó có thể tạo ra một môi trường tích cực, thân thiện, một không khí hòa bình. Và mỗi cá nhân một công dân là một tế bào của một Việt Nam vĩ đại. Đôi lúc, trong một số trường hợp chúng ta có thể đại diện cho quốc ta (không nhất thiết là ở những phương diện vĩ mô), hành động tốt đẹp của mỗi người chúng ta có thể làm tăng thêm phần thiện cảm của bạn bè quốc tế đối với con người, dân tộc, đất nước.
Sống có lý tưởng, sống có giá trị. Không phải ai cũng có thể tạo ra Viettel, VinFast, Vinamilk, …; có thể chúng ta chưa đủ giỏi, chưa đủ tiềm lực hoặc là chưa gặp may. Nhưng đó là `chưa`, chứ không phải là `không`. Hãy luôn mang trong mình một lý tưởng sống, liên tục tạo ra giá trị cho cuộc sống. Nếu chưa thể phát triển một phần mềm mạnh mẽ như Facebook, thì chúng ta có thể gia công phần mềm cho các doanh nghiệp khác như cách FPT đã làm; nếu chúng ta chưa thể tạo ra xe điện hiện đại như Tesla, thì chúng ta cũng bắt tay vào làm xe điện như VinFast. Hãy luôn giữ tư duy khởi nghiệp, đây cũng là cách mà người Israel đã làm - một quốc gia có dân số chỉ bằng 1/10 chúng ta nhưng lại có quy mô nền kinh tế lớn hơn chúng ta 1.13 lần. Và đừng quên mang sản phẩm của mình “đi ra quốc tế”, thương hiệu quốc gia là trong tay chúng ta.
Nhưng ở một quy mô nhỏ hơn, có thể nhiều người chưa có đủ điều kiện để giữ trong mình một tư duy khởi nghiệp lâu dài vì phải gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống như hoàn cảnh gia đình khó khăn, trình độ cá nhân hạn chế, và nhiều vấn đề khác có thể rất oái ăm. Các bạn cũng đừng vội bỏ cuộc nhé, đối với những trường hợp như thế này bạn chỉ cần sống tử tế như bên trên mình đã chia sẻ, lao động một cách chăm chỉ, cầu tiến, và có tư duy thăng tiến, luôn luôn muốn bản thân mình phát triển. Thì đối với mình, như thế đã là yêu nước rồi.
Trong kỷ nguyên số, yêu nước cũng có thể là chủ động quảng bá hình ảnh đất nước bằng những thước phim, bài hát, văn hóa phẩm. Mình đã đọc và nghe một số trường hợp các bạn bè quốc tế cực kỳ yêu thích và mong muốn đến Việt Nam vì nghe bài hát “Một Vòng Việt Nam”. …
Tuy nhiên, mình vẫn còn thấy một số người (có những bạn trẻ và cũng có những người đã đứng tuổi) “yêu nước phong trào”, “yêu nước online”. Trong đại lễ “Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh, có những bạn trẻ đã vì “view chụp hình đẹp” mà đã quát mắng, xua đuổi các bác cựu chiến binh đã đổ xương máu của mình giành độc lập cho dân tộc - hành vi thế này là vô ơn, không biết được hòa bình đang có là sự hy sinh của biết bao người. Còn có những trường hợp khác, thành lập doanh nghiệp, sau đó sản xuất và buôn bán hàng giả để lừa đảo đồng bào. Và cũng còn rất nhiều trường hợp khác.
Ngoài ra, mình cũng thấy một số hình ảnh, hành động nhỏ mà mình thấy có sự yêu nước trong đó như: khi nghe quốc ca vang lên thì luôn đứng nghiêm trang và hát theo (nhưng với những người không thực hiện được như thế này thì mình cũng không bình luận nha, vì có thể người ta bận việc quan trọng hơn); cũng sau buổi lễ A50, thì có nhiều người đã quăng những lá quốc kỳ nhỏ lăn lóc trên đường, mình bỗng thấy có một số bạn trẻ nhặt lại những lá cờ đỏ sao vàng đó lên với một vẻ mặt trân trọng (trong trường hợp này mình vừa buồn, nhưng cũng vừa vui; buồn vì vẫn còn rất nhiều người không tôn trọng lá quốc kỳ thiêng liêng, và vui vì vẫn còn những bạn trẻ thật sự rất tỉnh thức và trân trọng tổ quốc).
Lời kết
Bạn bè quốc tế vẫn biết nhiều chúng ta qua những cuộc kháng chiến chống quân xâm lược: chiến đấu bảo vệ bờ cõi 4000 năm khỏi các thế lực phía bắc (Trung Quốc) mà không để mất đi bản sắc dân tộc, 3 lần đánh bại quân xâm lược Mông Nguyên (một đế quốc chinh phục từ bờ đông sang tây thời kỳ trung cổ), đá đít được thực dân Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu - chấn động địa cầu, và đặc biệt là đánh bại được đế quốc Mỹ (siêu cường lớn nhất trên thế giới thời điểm diễn ra), điều này cho thấy chúng ta là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, thân thiện. “Vậy có cách nào để bạn bè quốc tế ngoài biết đến chúng ta bằng những thứ khác ngoài lịch sử hào hùng không? Đất nước chúng ta sánh ngang với các cường quốc năm châu bằng cách nào?”. Mình để câu hỏi này ở đây. Mỗi người các bạn hãy tự tìm câu trả lời cho bản thân mình nhé.
Mình cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
