Chúng ta đang sống trong một xã hội vô cùng quan tâm vẻ bề ngoài mà đôi khi vô tình quên đi những giá trị của bản thân. Những tiêu chuẩn xã hội và sức mạnh của mạng xã hội đã và đang cuốn chúng ta thành những "kẻ hoàn hảo dởm". Luôn luôn tự bắt bản thân phải trở thành người vui vẻ hoà đồng trong khi thực chất là người hướng nội, luôn luôn phải tươi cười mặc dù tâm trạng bản thân đang rối bời,...Vẫn biết mỗi người sẽ có một cách sống riêng tuy nhiên từ góc nhìn bản thân tôi luôn tự nghĩ phải chăng hạnh phúc và hoàn hảo nhất là chính mình? Muốn khóc thì sẽ khóc thật to, muốn cười thật lớn thì cứ vui vẻ làm, không yêu thương được thì không cần gắng hoà hợp,... Không cần phải quá gồng mình để theo đuổi những tiêu chuẩn chung rồi khiến bản thân mệt mỏi. Chẳng phải đáng thương nhất là muốn khóc nhưng không dám khóc sao? Chỉ cần không dị biệt bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, bởi vì ngoài kia mọi người cũng đang bận rộn đến nổi chẳng có thời gian quan tâm "vỏ bọc hoàn hảo" mà bạn đang cố gắng tạo. Sống thật với cảm xúc, với bạn thân cũng là một dạng hạnh phúc. Không chạy theo tiêu chuẩn số đông không có nghĩa làm trái ngược lại số đông đến nổi dị biệt. Mà là chúng ta biết lắng nghe bản thân, chính xác là điều chúng ta cần phải học là lắng nghe bản thân. Chỉ cần sống đúng với cảm xúc, đừng sợ. Bạn sẽ thấy bạn đang sống một lần ý nghĩa. Thậm chí chính bạn đang tạo ra một tiêu chuẩn mới vô cùng tuyệt vời cho bản thân chứ không nhất thiết phải cố gắng theo đuổi những thứ không phù hợp. Chạy theo người khác mà không biết lắng nghe giá trị của bản thân thì sẽ đến lúc bạn kiệt sức vì mỏi mệt. Chỉ cần là bạn-hoàn hảo theo cách của bạn. Mình tin tạo hoá tạo ra mỗi người chúng ta đều sẽ có một giá trị riêng, hoàn hảo một khía cạnh nhất định. Chỉ cần là chính mình!