Có đúng là thế hệ trẻ ngày nay đang quá yếu đuối khi phải đối mặt với áp lực không? Hay đó chỉ là sự nhận định của một thế hệ đã trải qua một thời kì, một giai đoạn khó khăn.
Một điều dễ dàng nhận thấy đó là phần lớn thế hệ đi trước sẽ nhận định rằng họ thông minh hơn, sáng suốt và bản lĩnh hơn thế hệ sau. Vậy nên khi đặt bản thân họ vào những gì mà thế hệ sau đang trải qua, họ dễ dàng cảm thấy đó là những điều bình thường.
Thế hệ trước có thể họ cảm thấy khó khăn khi mà vừa phải lo lắng bữa ăn trong khi vẫn phải học hành. Thế hệ sau thì họ không còn phải lo lắng về bữa ăn nhiều như trước nữa, gần như chỉ tập trung học hành. Vậy nên những người đi trước cho rằng những gì mà giới trẻ đang trải qua chỉ là một nửa những gì mà họ đã trải qua.Nhưng vấn đề đó là, mỗi một thế hệ đều có một nỗi khổ riêng, một áp lực riêng. có thể thế hệ sau không còn phải lo lắng về bữa ăn nữa, nhưng những vấn đề khác xuất hiện, và một loại áp lực khác lại đè lên như thành tícch, so sánh,...
Những người đi sau có điều kiện để phát triển hơn, nhưng khi mà đã đầy đủ điều kiện, vậy động lực để họ phát triển sẽ là gì? Nếu đã không có động lực để làm, vậy họ tại sao lại phải cố gắng? Đây đã chẳng còn là thời kì của những người vượt khó. Đây là thời kì của những người vượt sự đầy đủ, vượt sự dư thừa.