Indraprastha by Nicholasgwee (DeviantArt)
Ngắn gọn thì đây là thế giới do tôi xây dựng trong Vấn Thiên. Tất nhiên có một mình thì thế giới đấy cũng sẽ có nhiều khiếm khuyết và bất hợp lý. Vì thế tôi đăng lên đây để nhờ các ông góp ý cho tôi xem có gì nên chỉnh sửa không.
Cảm ơn các ông nhiều tý.
.................

KHÁI NIỆM VỀ THẾ GIỚI TRONG VẤN THIÊN
Vấn Thiên là một tập hợp các truyện dài và truyện ngắn xoay quanh về cuộc đấu tranh giữa các sinh vật trên đại lục Thang Lâm và lực lượng thống trị được gọi là Thần.
Khái niệm thế giới trong truyện này được miêu tả bằng năm thế sáu cõi, bao gồm tất cả mọi sinh linh hiện diện trong trời đất.
Năm thế gồm có: Thiên, Nhân, Địa, Vô Tướng, Vô Ngã
Sáu cõi gồm có: Cõi thần, cõi ma, cõi người, cõi súc sinh, cõi không tính, cõi dị hình.
Có hai thần khí ảnh hưởng và bao trùm lên mọi sự vật trong Vấn Thiên, một là sách Tả Thần, hai là Sát Lục Luân Hồi.
Sách Tả Thần là quyển sách ghi chép tất cả mọi diễn biến của năm thế sáu cõi.
Sát Lục Luân Hồi là vòng luân hồi chu kỳ ba vạn năm diễn ra một lần ở thế Thiên.

CÁC CỘT MỐC THỜI GIAN
Sát Lục Luân Hồi lần thứ nhất: Diệt Tiên
Sát Lục Luân Hồi là nguồn gốc khởi đầu của tất cả các sự kiện trong Vấn Thiên. Cứ mỗi ba vạn năm Sát Lục Luân Hồi lại mở ra một lần. Mỗi lần mở ra nó sẽ thu hút tất cả những lực lượng mạnh nhất của thế Thiên vào vòng quay của mình, một lần nữa sắp đặt lại quy tắc thế giới. Trong sự kiện Diệt Tiên, Sát Lục Luân Hồi đã hút toàn bộ tiên nhân thời cổ của thế Thiên vào vòng quay của mình. Trong quãng thời gian sau đó, những lực lượng mạnh mẽ của thế Thiên dần dần trưởng thành, tuy nhiên họ vẫn chưa đạt được sức mạnh của các Cổ Tiên. Lực lượng này tự gọi mình là Thần, một dạng ngụy tiên.
Sát Lục Luân Hồi lần thứ hai: Diệt Thế
Sau hai vạn năm nghìn năm, đã gần đến thời điểm Sát Lục Luân Hồi mở ra một lần nữa. Các vị Thần còn lại trên thế Thiên tìm cách phong ấn thế Thiên trong một vạn năm để tránh khỏi sức hút của Sát Lục, chờ đến khi vòng Luân Hồi đóng lại mới mở phong ấn ra. Họ dùng một trận pháp cổ xưa gọi là trận Hồng Hải để thực hiện kế hoạch. Khi trận Hồng Hải mở ra thế Thiên sẽ ẩn vào không gian hỗn độn. Còn Sát Lục Luân Hồi sẽ hút tất cả sức mạnh trên thế Nhân và thế Địa vào vòng xoay của mình thay cho thế Thiên.
Lúc này trong lực lượng Thần đã có sự chia rẽ, một số Thần cho rằng với quyền năng của mình, họ nên là người gánh vác Luân Hồi, thay vì đẩy sang thế Nhân và thế Địa. Bởi vì nếu các Thần vẫn còn tồn tại qua Sát Lục, ba vạn năm sau họ sẽ là lực lượng hùng mạnh nhất thế giới, phá vỡ đi sự cân bằng vốn có của trời đất.
Hồng Hải chiến
Tranh cãi giữa các vị thần đã dẫn đến chiến tranh.
Phe phản đối liên kết với lực lượng hùng mạnh nhất thế Địa là các linh loại để chống lại kế hoạch này. Tuy nhiên số Thần ủng hộ đông hơn nhiều lần nên họ thất bại, trận Hồng Hải vẫn được mở ra. Sách Tả Thần chép rằng đây là trận chiến Hồng Hải, trận chiến kéo dài một trăm năm theo lịch thế Nhân. Sự kiện này dẫn đến việc tàn sát hầu hết các linh loại hùng mạnh nhất thời bấy giờ trên thế Nhân.
Phản Hồng Hải
Phe phản đối đã tìm được một cách có thể thay đổi trận Hồng Hải. Họ trốn ra khỏi thế Thiên, phần lớn tự mình hy sinh để biến thành một tầng phong ấn, pháp lực của họ giải phóng ra mạnh đến nỗi nó ngăn thế Thiên và thế Địa thành hai tầng khác nhau, tự hình thành nên một thế khác gọi là thế Vô Tướng. Không một lực lượng nào có bản ngã và bản tướng có thể vượt qua khỏi thế Vô Tướng.
Trận Hồng Hải lúc này đã trở thành một trận pháp chết, khóa chặt toàn bộ thế Thiên và khiến cho thế Thiên không thể hút linh khí từ thế Nhân để bồi dưỡng thành thần khí được nữa. Khi trận Hồng Hải tiêu tan hết linh khí có sẵn trên thế Thiên, nó sẽ hủy diệt tất cả những gì có bên trong nó, bao gồm cả thế Thiên, trước khi Sát Lục Luân Hồi mở ra.
Đây là thời điểm bốn ngàn năm trước sự kiện Luân Hồi lần thứ hai. Sách Tả Thần đánh dấu đây là sự kiện Phản Hồng Hải.
Chỉ còn mấy vị Thần thoát xuống thế Nhân, họ trốn vào thế Địa và chìm vào giấc ngủ ngàn năm để dưỡng thương. Dần dần họ hợp nhất với nhau và sinh ra một thực thể hùng mạnh, gọi là Diêm La Đế Quân, trông coi bản thể của Sát Lục Luân Hồi, lúc nãy vẫn đang nằm yên trong bánh xe Luân Hồi.
Nghịch Ngũ Hành
Năm trăm năm sau, các vị Thần còn tồn tại trên thế Thiên đã tìm được cách đưa lực lượng của mình xuyên qua tầng phong ấn, đi đến những Thần tích trên thế Nhân và mượn xác nhân loại tạo thành Thần Nô. Do phần lớn lực lượng của họ đã bị trận Hồng Hải tiêu hủy, các Thần Nô không còn giữ được sức mạnh nguyên bản của những vị Thần nữa.
Mục đích cuối cùng của họ là dựng một trận pháp gọi là trận Nghịch Ngũ Hành, có thể mở ra một lỗ hổng giữa trận Hồng Hải trong ba ngày. Lợi dụng thời gian đó họ sẽ đưa các bản thể thật sự của Thần thoát ra khỏi trận Hồng Hải và tiến hành tu sửa phục chế lại nó từ bên ngoài.
Các vị Thần ở thế Địa đã báo tin cho những cao thủ đứng đầu nhân loại để họ ngăn cản kế hoạch này. Điều này dẫn đến cuộc tập kích của ba thành trì lớn của nhân loại trong vùng Thang Lâm và hủy diệt tổng đàn của điện Thần. Lực lượng sống sót của điện Thần phải bỏ chạy vào cánh đồng Kiệt Mã.
Cuộc chiến Năm Vua Chín Chúa
Thế nhưng nhân loại đã bắt đầu chia rẽ sau trận chiến này, tham vọng của một số nhân vật hùng mạnh trỗi dậy, và kế hoạch Nghịch Ngũ Hành vẫn có cơ hội tiếp tục.
Vương triều Tinh Đế sụp đổ và cuộc chiến tranh giữa các phe phái trong nhân loại diễn ra suốt ba mươi bảy năm sau đó. Sách Tả Thần gọi đây là cuộc chiến Năm Vua Chín Chúa, bởi vì đã có năm vị hoàng đế và chín vị chúa tể ngã xuống trong những trận chiến trên lục địa Thang Lâm.
Sau những năm chiến tranh, điện Thần đã ngóc đầu trở dậy, tiếp tục thực hiện kế hoạch Nghịch Ngũ Hành của bọn họ. Đây cũng là mốc thời gian bắt đầu diễn ra các sự kiện được miêu tả trong Vấn Thiên Ca quyển một.
Do không đủ tài nguyên để thực hiện trận Nghịch Ngũ Hành hùng mạnh như ngày xưa, các Thần Nô chỉ có thể bí mật dựng lên những trận pháp nhỏ ở nơi thâm sơn cùng cốc, tránh khỏi tai mắt của các thế lực loại người cùng linh thú. Những linh lực từ các trận nhỏ này thu được sẽ chuyển về tổng đàn của điện Thần đặt sâu trong vùng đồng có Kiệt Mã, nơi chưa từng có nhân loại nào vượt qua được.

NHỮNG THẾ LỰC VÀ KHÁI NIỆM TRONG TRUYỆN
Năm thế
Thế Thiên: Nơi sống của Tiên và Thần.
Thế Địa: Là tầng dưới chót, nơi chứa đựng vòng Sát Lục Luân Hồi, cội nguồn của Tam Thế. Người thường hay nhầm lẫn đây chính là địa ngục, nhưng thật ra đây là một vùng đất bị phong ấn làm nơi nghỉ ngơi hồi phục cho những vị Thần phản loạn ngày xưa. Đây cũng là nơi chứa đựng tà khí của vòng Sát Lục, sinh ra những sinh vật quái dị mà người ta hay gọi là cõi ma.
Ở đây có một vùng đất gọi là cõi Táng Địa, hình thành từ những linh hồn hùng mạnh nhất thế Nhân. Cõi Táng Địa là cánh cổng để bước vào năm đường luân hồi, băng qua thế Địa.
Thế Nhân: Là nơi sinh sống của cõi người, cõi dị hình, cõi không tính cùng cõi súc sinh. Là nơi diễn ra hầu hết những sự kiện của quyển 1.
Thế Vô Ngã: Khu vực nằm xung quanh bánh xe Luân Hồi, nơi chứa đựng tất cả quy tắc trời đất. Không có bất kỳ một tồn tại sống nào có thể ở cõi Vô Ngã, nơi đây chỉ có năng lượng thuần túy vĩnh cửu để vận hành vòng Luân Hồi cùng những khí linh sinh ra trong các biến số của vòng quay.
Sát khí và tà khí của tận chiến Hồng Hải năm xưa theo các vị thần ẩn nấp dưới thế Địa, theo năm tháng cũng dần dần tích tụ lại nơi đây. Đó là sự hình thành ác linh và thiện linh trong thế Vô Ngã.
Thế Vô Tướng: Đây chính là tên gọi khác của trận phong ấn Phản Hồng Hải từ bản thể các vị thần. Thế Vô Tướng bao bọc toàn bộ thế Thiên và không một sinh vật nào có bản ngã có thể xuyên qua thế này. Trong thế Vô Tướng giam giữ hơn chín nghìn linh hồn của mười tám tộc linh thú bị bỏ mạng trong trận chiến Hồng Hải.

Sáu cõi
Cõi người: Chỉ nhân loại trên thế Nhân. Các thế lực và chư hầu của loài người đều thuộc thế này.
Cõi súc sinh: Thú vật muôn loài trên thế Nhân. Bao gồm cả các dạng quái thú và hung thú hoang dã.
Cõi không tính: Cây cỏ trên thế Địa và thế Nhân. Bao gồm cả tiên dược và thảo dược.
Cõi dị hình: Dị thú và linh thú ở thế Địa và thế Nhân. Sáu tộc và Năm bộ của thế Nhân đều thuộc về cõi này.
Cõi ma: Lực lượng linh hồn và ác linh thoát ra khỏi vòng Sát Lục, chỉ tồn tại ở thế Địa và thế Vô Ngã.
Cõi thần: các vị thần đang thống trị thế Thiên. Thần Nô không được coi là cõi Thần mà chỉ là một dạng tồn tại của năng lượng (không có bản ngã).

Phần b tôi sẽ tiếp tục trình bày về điện Thần và những tòa thành lớn trên đất Thang Lâm.