Bó hoa của bé tự tay làm cho ông
Bó hoa của bé tự tay làm cho ông
Truyện là từ hôm mùng 4 âm lịch mình và gia đình có lên nhà văn hóa thôn để nhận giấy mừng thọ cho ông mình. Dù là quê mình ở vùng kinh tế hơi yếu, nhưng nhà nào cũng có ít nhất 1 bó hoa để tặng cho ông- bà mình khi lên nhận giấy chúc mừng. Do ông mình chương trình mới bắt đầu nên mình có ra ngoài cho đỡ gò bó ( vì ở trong các bác biểu diễn văn nghệ mình thấy không hợp lắm =)) ) và cũng tiện để tìm góc để chụp ảnh cho ông mình. May mắn của mình là gặp được mấy bé đang nô đùa với nhau ngoài sân. Mình có để ý được 1 bé gái dù đang nô với các bạn khác nhưng tay vẫn cầm 1 bó hoa bằng cúc dại, được gói bên ngoài 1 lớp lá chuối. Mình có chạy lại xin chụp cùng bé mà bé nó hiếu động quá nên con bé không cho mình cơ hội truyền đạt ý. Mình thấy điều này cũng đáng yêu nên muốn chia sẻ với mọi người. Bé cũng muốn tặng bó hoa của riêng mình cho ông nên bé nó chọn cách này