Thể dục, Việc làm và Ham muốn cá nhân
Kính chào các đọc giả yêu mến. Tôi lại đến đây để chia sẻ cho mọi người về ngày hôm nay của tôi. Có lẽ tôi lại tìm được một thứ mới...
Kính chào các đọc giả yêu mến. Tôi lại đến đây để chia sẻ cho mọi người về ngày hôm nay của tôi. Có lẽ tôi lại tìm được một thứ mới mà bản thân sẽ thích rồi. Hi vọng những dòng chữ cô đặc này sẽ nớ lỏng phần nào tâm hồn mọi người.
Kích hoạt thị giác của bản thân vào ngày mới, võng mạc của tôi lại được tiếp xúc với ánh nắng rực rỡ. Một phần nào đem lại sự sảng khoái cho cơ thể của tôi. Hôm nay tôi đã thử được một bài tập thể dục mới. Bạn sẽ hít đất một cái rồi đứng dậy bật lên cao nhất có thể. Lặp lại điều đó tầm hai mươi cái và ba hiệp. Nó thất sự khiến tôi cảm thấy linh hoạt hơn sau khi tập. Tuy nhiên, việc tập luyện ấy khiến tôi đổ khá nhiều mồ hôi. Nên việc đi tắm sẽ ưu tiên trước khi thưởng cho mình một bữa ăn. Cảm giác tắm nước lạnh buổi sáng ấy, nó góp rất nhiều trong việc khiến tôi tỉnh táo hơn trong cả ngày. Xong việc sinh hoạt, đôi chân tiếp tục bước ra khỏi hẻm và bắt đầu hướng đến các quán bán đồ ăn sáng. Tôi dừng lại ở một xe bánh mì cỡ trung. Gọi một ổ bánh mì thịt mười hai ngàn. Vừa đi, vừa ăn, vừa nghe những bài nhạc của Ngọt. Chuyến đi của tôi kết thúc lúc bảy giờ ba mươi, lúc này tôi tự làm cho mình một ly nước và bắt đầu chạy deadline của bản thân.
Bốn mươi phút làm, hai mươi phút nghỉ, cứ thế tiếp tục cho đến mười hai giờ ba mươi trưa. Dạ dày của tôi lại réo lên, báo hiệu rằng nó muốn tiếp thêm năng lượng. Nạp thêm năng lượng cho nó và tôi đã hoàn thành deadline của bản thân rất nhanh. Chỉ trong vòng hai tiếng sau tôi đã hoàn thành hết những việc cần làm hôm nay. Bỗng tôi thấy trống rỗng, không biết nên làm gì. Chẳng lẽ chỉ nằm nhắn tin rồi xem các video trên những nền tảng mạng xã hội cả buổi chiều?. Chợt lúc đang xem video thì một thông báo của trường hiện lên. Đó là thông báo về sự kiện chợ việc làm, có vẻ đây sẽ là cơ hội cho tôi để tiếp tục bước vào thị trường lao động lần nữa. Tôi đọc kĩ mail và đăng ký đi vào ngày chủ nhật. Tôi liền lao đầu vào xem đủ các công việc được liệt kê trong danh sách. Rồi tôi lại thấy một công việc quen thuộc. Bồi bàn của quán XXXX XXX. Kinh nghiệm về công việc này thì tôi không thiếu. Tuy nhiên, bạn biết đấy, làm một người "phục vụ" vào xã hội hiện nay có vẻ là một thử thách tâm lí đối với nhiều người trẻ. Nghĩ càng nhiều tôi lại càng lo. Rồi cuối cùng quyết định sẽ làm một người bồi bàn bán thời gian. Mọi yêu cầu tôi đều đáp ứng được và có vẻ như chỗ làm cũng cách tôi chỉ mười phút chạy xe. Rồi tôi cứ ngồi đọc về chỗ làm, quy định và thông tin về người chủ.
Chẳng bao lâu sau bữa ăn chiều và hàng giờ nghiêng cứu liên tục, thời gian đã hiện lên con số mười chín lúc nào không hay. Tôi để đầu óc mình thả lỏng ra sau vài giờ tập trung liên tục. Và biết gì không?. Một cuốn sách đã đập vào mắt tôi lúc đang xem đề xuất của facebook. Nó tên là "Lolita". Một ấn phẩm về tâm lý bệnh hoạn của người sa đoạ. Cuốn sách này đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên và tôi sẽ xem xét việc đọc nó vào vài ngày tới. Khuyến khích những ai có hứng thú về tâm lý hãy đọc cuốn này cùng tôi nhé. Ngày hôm nay của tôi kết thúc khá trống vắng do thứ duy nhất tôi rút ra được là bản thân sẽ trở lại với công việc bồi bàn. Có vẻ tôi sẽ có nhiều câu chuyện để kể thêm cho các đọc giả khi làm việc tại đây.
Đến đây có lẽ là kết thúc của bài viết ngắn ngủi này. Mong các đọc giả có những giây phút thoải mái khi đọc. Mong mọi người góp ý nếu tôi có sự lủng củng trong cách miêu tả một ngày của bản thân. Chúc các đọc giả thân mến ngủ ngon <3.
P/s: tôi đã mất một trăm năm mươi nghìn cho quyển "Lolita" ấy. Khi nào tôi đọc xong tôi sẽ miêu tả lại góc nhìn của mình. Biết đâu được những người đã, đang và sẽ đọc có thêm góc nhìn khác về cuốn sách này thì sao.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
