Cảnh báo Spoiler! Nếu bạn chưa xem phim thì nên bỏ qua bài viết này hoặc nếu bạn đã xem hoặc không quan tâm spoil thì Let's begin nhé!
Bối cảnh diễn ra vào thời gian thế chiến thứ hai. Tại Đức Hitler đang làm chủ đất nước. Hắn ta cho rằng những người Do Thái là nguyên nhân duy nhất dẫn đến việc thất bại của Đức quốc xã ở thế chiến thứ nhất, và một số nguyên nhân khác nữa mà hắn ta rất căm phẫn, ghét bỏ người Do Thái. Chính vì vậy rất nhiều trại tập trung được xây dựng lên để giết hại người Do Thái theo hình thức tập thể một cách dã man.
Hai cậu bé chơi cờ qua hàng rào dây thép gai
Hai cậu bé chơi cờ qua hàng rào dây thép gai
Câu chuyện là một gia đình nọ đang sống ở Berlin, có ông bố tên Ralph làm việc cho Hitler với 1 chức vụ khá cao. Ông ta được cử đến một trại tập trung ở Auschwitz để điều hành trại này, ông dẫn theo gia đình đến đó. Bộ phim được diễn tả qua đôi mắt, thế giới quan ngây thơ của cậu con trai Bruno. Vì sự ngây thơ mà tin lời cha, trại tập trung là nông trại còn những người Do Thái mặc những bộ quần áo kẻ sọc được đánh số là đang mặc những bộ pajamas. Cộng với một lần cậu nhìn trộm vào văn phòng của cha mình khi ông cùng các đồng đội đang xem một đoạn phim về những người Do Thái ở trại tập trung. Một điều trớ trêu là đoạn phim hoàn toàn không đúng sự thật này làm cậu chắc mẩm cha mình là một người tốt khi quản lý một khu trại quy củ, văn minh mọi người được sinh hoạt vui vẻ, hạnh phúc trong đó.
Bruno ngây thơ trong trẻo
Bruno ngây thơ trong trẻo
Cậu tự mình bí mật khám phá, tìm đường ra chỗ trại tập trung đó và đã kết bạn với một cậu bé tên Shmuel. Hai người đã có nhiều cuộc hội thoại với nhau qua hàng rào dây thép gai ngăn cách. Đến hôm cuối cùng trước khi cậu rời khỏi chốn ấy cùng mẹ và chị gái thì cậu đã liều lĩnh chốn đi vượt qua hàng rào dây thép gai, khoác lên mình bộ pajama để cùng Shmuel tìm cha cho cậu bạn. Thật không may, chính hôm định mệnh đó là ngày mà những người Do Thái sẽ bị giết hại. Họ dẫn toàn bộ mọi người vào một căn phòng, hai cậu bé mắc kẹt trong đám đông và cứ ngỡ là đi tắm tập thể. Họ bắt tất cả cởi sạch quần áo rồi đóng sập căn phòng thả chất khí độc từ bên trên xuống.
Hai em ngơ ngác trong phòng hơi ngạt
Hai em ngơ ngác trong phòng hơi ngạt
Lúc cha mẹ Bruno tìm ra cậu thì Bruno đã chết hoà cùng triệu người Do Thái. Người cha không thể ngờ rằng chính mình đang điều hành một khu giết người mà giết chính cả con trai mình vì sự ngây thơ trong trẻo của cậu bé. Kết thúc phim là cảnh quay về phía cánh cửa phòng tử, rất ám ảnh mà ở đó Bruno, Shmuel và hàng ngàn người Do Thái không bao giờ có thể trở ra được.