Trong quá khứ, người điêu khắc già thực chất chính là một Shinobi tài năng nhưng mang trong mình một tham vọng quá lớn. Hắn ta tên là Orangutan, một kẻ khao khát sức mạnh với quyền năng bất diệt. Có lẽ vì thế nên hắn ta đã phá vỡ lời thề của một Shinobi, chối bỏ mọi mệnh lệnh của chủ nhân và lên đường đi tìm sức mạnh thực sự. Hắn ta lên đường cùng với một người đồng hành nữ nữa, chính là Kingfisher. Cùng nhau, họ dừng chân tại một nơi linh thiêng trên Sunken Valley và quyết định luyện tập sử dụng sức mạnh của thiên nhiên để mài dũa kĩ năng. Orangutan luyện tập sức mạnh, tốc độ và sự hoang dã của loài khỉ nơi đây để trở nên mạnh mẽ hơn, còn Kingfisher thường xuyên chơi sáo bằng chiếc nhẫn Malcontent mỗi lúc rảnh rỗi để mua vui cho hắn.Nhưng câu chuyện không dừng ở đấy, một thời gian sau đó, Kingfisher giao chiến cùng với Khỉ Trắng và không may thất bại, cô ta bị chính con khỉ này ăn thịt và chiếc nhẫn rơi vào tay của Shichimen, mà Sekiro sau đó có thể nhận được sau khi giết Khỉ Trắng. ( chiếc nhẫn Malcontent dùng để chế tạo ra Finger Whistle ProstheticTool cho Sekiro )
Sau cái chết của người bạn đồng hành, Orangutan trở nên khát máu, mất mục tiêu sống và hay lang thang khắp nơi. Ngày qua ngày, hắn ta trở nên mất kiểm soát bản thân và sắp trở thành một con quỷ Shura*. Hắn ta đến và thách thức thánh kiếm Isshin Ashina và cả hai đi đến một trận chiến sinh tử. Phần thắng kết thúc khi Isshin chiến thắng, chém đứt một cánh tay của Orangutan, và phong ấn lại sức mạnh của quỷ. Cảm phục trước sức mạnh của Orangutan, Isshin không lỡ tay giết chết một kiếm sĩ tài năng nên đã mang Orangutan về chữa trị.
Orangutan trở lại bình thường không lâu sau đó, và được Dogon làm cho cánh tay máy ( chính là Prosthetic’s arm của Sekiro sau này ). Hắn ta gia nhập bang Nightjar và trở thành một thống lĩnh cấp cao trong đó ( bang Nightjar chính là những shinobi phục vụ lãnh chúa Genichiro bảo vệ cho vùng đất của gia tộc Isshin, đã đánh lén Sekiro bằng phi tiêu để Genichiro chặt đứt cánh tay khi giao chiến lúc đầu game ).
Orangutan tiếp tục sống và hoàn thiện những kĩ năng khi sử dụng cánh tay máy ( chính là những kĩ năng trong the Prosthetic Arts Skill Tree ) . Trên danh nghĩa bảo vệ gia tộc Isshin, những năm chiến tranh Gekokujō sau đó Orangutan bắt đầu giết những kẻ thù của gia tộc. Và con quỷ lâu năm bị phong ấn trong Orangutan bắt đầu trỗi dậy. Hắn ta dần đánh mất bản thân một lần nữa. May mắn thay hắn ta đã kịp nhìn ra con quỷ Shura đang dần chiếm lấy bản thân và quyết định dừng việc giết chóc, hiến dâng hết quãng đời còn lại của mình dành cho Phật pháp và lui về ở ẩn tại một một ngôi chùa cũ ngoại ô Ashina.
Hắn ta trở thành một người điêu khắc tượng Phật để kiềm chế con quỷ Shura đang dần chiếm lấy tâm trí, nhưng càng đục đẽo hắn ta lại càng không thể bình tâm lại được. Những bức tượng hỏng cứ ngày một nhiều, chiếm lấy toàn bộ ngôi chùa. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ có thể tạo thành được một bức tượng hoàn chỉnh được nữa, và cái ngày con quỷ Shura đến sẽ không còn xa.
Khi gặp lại Sekiro, hắn ta trao cho Sekiro cánh tay máy và truyền lại những kĩ năng khi xưa để giúp Sekiro hoàn thành nhiệm vụ giải cứu cậu chủ.
[ Spoiler alert ]
Khi kẻ thù tiến đánh thành Ashina lần thứ hai, cơn tức giận và sự khát máu của hắn tan trào dâng mãnh liệt. Ngọn lửa của sự thù hận đã khiến hắn ta thực sự đánh mất bản thân và trở thành con quái vật Yokai, một thực thể của quỷ Shura. Sau khi Yokai đánh tan quân xâm lược, Sekiro đến và ngăn chặn con quỷ Yokai tiếp tục tàn phá thành Ashina. Trước khi bị Sekiro dùng thanh kiếm Mortal Blade giết chết, hắn ta đã thực sự được giải thoát và cảm ơn Sekiro rằng cuối cùng hắn ta đã có thể tìm được sự bình yên ở bên kia thế giới.

*Shura : một cõi trong lục đạo luân hồi của Phật giáo, là thuật ngữ trong Phật giáo dùng để chỉ về những con đường mà chúng sinh sẽ tái sinh vào sau khi chết. 6 cõi luân hồi bao gồm: Cõi trời (deva), Cõi thần (asura), cõi người (manussa), cõi súc sinh (tiracchānayoni), cõi ngạ quỷ (petta), cõi địa ngục (niraya).