b3a900d00e621cce82548f06d0b32e2d.jpg

Ảnh
/anh
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

0rez
bác có vẻ thích thú vs súng ống nhỉ? :3
- Báo cáo
LamAnh
Hehe sở thích từ bé rồi ông ạ, kiểu như tui là con trai mà ít tiếp xúc với thể thao, toàn ngồi lì ở nhà nên đâm ra thích những cái này để bù lại ==
- Báo cáo

0rez
Ừ thì đâu phải con trai đứa nào cũng phải thích thể thao mới đc đâu :3
có 1 sở thích đam mê mà theo đuổi là vui rồi, chứ như em cái gì cũng thích rốt cuộc mãi chả biết mình thích cái gì nhất mà tập trung vào :))
- Báo cáo
LamAnh
tui cũng thế đó ông ._. chả có ưu điểm, cái gì cũng ở mức ngang ngang. Ước mơ hoài bão thì mập mờ, bản thân thì không mấy cố gắng cho tương lai. Cảm giác một ngày trôi qua như định kì, không chút tồn vương trong lòng ==
- Báo cáo

0rez
Thực ra hồi cấp 3 thì cũng ước mơ hoài bão lắm, xong lên đh nghĩ là còn nhiều tgian cứ thử cái này 1 tí, cái kia 1 tí, rồi cả tâm lí chơi xả hơi sau 12 năm gò bó nữa, thành ra cả việc học cũng chểnh mảng, rốt cuộc bh thành 1 mớ hổ lốn thực sự rồi. :))
Vẫn biết là phải tự mình tìm đường thoát ra thôi, nhg mà hiện giờ thì chưa thấy... =))
- Báo cáo
LamAnh
Hehe sở thích từ bé rồi ông ạ, kiểu như tui là con trai mà ít tiếp xúc với thể thao, toàn ngồi lì ở nhà nên đâm ra thích những cái này để bù lại ==
- Báo cáo