Hội chị em tỉ muội yêu dấu!
Không ít thì nhiều các chị em cũng sẽ đồng ý với tôi:
Đó là trong môi trường hẹn hò thì phiền, mà rủ lũ bạn "hoặc trọng sắc hoặc trọng việc khinh bạn"; nếu tỉ muội nào ko có tài năng, sở thích gì đặc biệt;  ở nhà xem phim chính là hình thức giải trí tiết kiệm mà nhiều cảm xúc nhất :v
Có thể các tỉ muội sẽ bị hội chứng: Ảo tưởng soái ca. 
Tuy nhiên cũng ko vì thế mà mất niềm tin với đàn ông, và cảm nhận được là Tình yêu vẫn ở quanh ta hihi:)
---
Phim ảnh được yêu thích, thường là phim mà người xem nhìn thấy bản thân trong đó, dễ liên tưởng, dễ đồng cảm, chia sẻ cảm xúc với nhân vật.
Không biết các tỉ muội thế nào, chứ tôi thì càng ngày càng hông cảm được:
- Phim gì đang “on trend” (Người thừa kế Kim tan kim tủng, vì sao đưa anh tới, hậu duệ các thứ…). Hoặc chỉ xem mấy cảnh hot hot chúng nó share ầm ĩ trên mạng :)))
- Phim có nhân vật chính nhỏ tuổi: phim kiểu về cấp 3 với đại học đổ xuống (gọi bọn trẻ con ấy là oppa xong hâm mộ các kiểu thấy hông có hợp nữa :P)
- Phim kiểu xa rời đời thường, nhân vật có thân phận và nghề nghiệp quá khó gặp trong thực tế (thường thì phim đã lý tưởng hóa nhiều lắm rùi, lại thêm mấy ảnh biết phép thuật, rùi giỏi võ tung một chưởng vạn thằng lăn, rùi cả anh quân nhân đi chiến đấu ở nước tên gì ko có trên bản đồ nữa...-> cảm thấy hông gần gũi chút nào :)))
- Phim có kết thúc bi thảm, yêu nhau ko đến được với nhau, kết thúc buồn thương chết chóc đau đớn đến quặn lòng sưng mắt. Cứ cái gì đọc comment mà thấy kêu buồn là  auto-“Vũ Thị Dẹp” luôn :v Bạn thấy đời bạn chưa đủ buồn sao còn muốn buồn gì cho người ta :P 
Xem phim hoàn toàn là để thư giãn bớt sầu. Nhất là khi đã FA, nên xem phim gì khiến bạn thấy nhẹ nhàng, đơn giản, ko phải suy nghĩ nhiều, ko hack não, ngọt ngào, ấm áp, rạng rỡ tươi vui, yêu đời yêu người :))
Thôi, nói nhiều quá. Giới thiệu luôn cho bạn mấy phim thập cẩm tớ xem thấy vui vẻ đáng yêu này, bạn nào cũng gu phim thì giới thiệu lại nhé :D 
I. Hàn
Goho's Starry Night
Đứng đầu danh sách. Cũng là tên blog của tớ :))
Có một thời gian tớ ko xem phim. Nhưng từ lúc xem phim này tớ lại thích xem phim trở lại hehe.
Vì có một đợt, xem phim Hàn mãi mà ko thấm. Không thấy mấy phim đó gần gũi gì cả.
Có thể bây giờ tớ chỉ hợp xem phim có nv chính là gái xinh FA thui :v
Goho đáng ra là cưới lâu rùi, nhưng một ngày xấu giời, đứa người yêu bỗng chia tay ko một lời giải thích khiến chị gái đau khổ khôn nguôi. Đến tận nhà nó, ngồi trước cửa gào khóc thảm thiết lắm, mà nó để công an làng xóm lôi đi vì gây mất trật tự phố xá. Nhìn khóc thương vãi nồi T.T
2 năm sau đó, Goho chạm mốc 30 vẫn FA. Thời điểm đó, Goho bắt đầu có thói quen cho điểm đàn ông xung quanh mình. Hài kinh khủng. Cả cái văn phòng đấy, chốc chốc lại có người thích Goho. Tớ rất thích thái độ của chị ấy. Tức là dù mấy anh xung quanh có anh xấu ỉn, rùi bụng bự các thứ, chị ấy vẫn nhìn ra rất nhiều điểm tốt và cho điểm công bằng, ko tỏ thái độ kì thị mỉa mai gì.. 
Goho siêu đáng yêu. Sau vai đấy, mà tớ quay sang thích Yuri nhất SNSD (nhưng ko tìm thêm được phim nào hài hài mà chị í đóng thế cả. Tớ ko thích phim gì của Yuna và Jessica hết. Ko thích kiểu xinh và diễn xuất của 2 chị ấy lắm)
II. Trung:
Hoan Lạc Tụng – khúc ca của 5 chị em.. hàng xóm :))
Kết quả hình ảnh cho hoan lạc tụng

Xem xong là chỉ muốn nhà ở tỉnh xong đi làm ở thành phố rùi cũng thuê nhà và gặp được mấy chị em tốt, ở với nhau thật là vui vẻ. Có bạn trai là một phần cũng quan trọng nhưng hoàn toàn không phải là điểm sống chết trong cuộc sống của các cô gái, chỉ như thêm vị cho món ăn :))
Phim Trung có điểm hay là hay có triết lý. Nhưng vì là phim hiện đại, nên triết lý rất thực tế, cũng rất nhẹ nhàng. Có những câu nói mà bạn sẽ phải vỗ tay gật gù mà rằng: Chuẩn chuẩn, chính là đạo lý ấy :)))
Ví như, khi Giun Đất rất vui mừng vì được tên họ Bạch nhắn tin rủ mai đi làm cùng. Chị Phàn nhiều kinh nghiệm đã phán luôn: "Tiểu Quan, để chị đây dạy em một cái đạo lý làm người nhé. Đầu tiên, nếu như đối phương chân thành, nhắn tin hay điện thoại nhất định là phải sớm hơn hay ít nhất cũng vào thời gian hợp lý một chút, còn để cho cô gái có thời gian mà thận trọng suy nghĩ, tuyệt đối không thể đêm hôm khuya khoắt thế này mà nhắn qua. Tiếp theo, nếu như không phải là quản lý Bạch đẹp trai nhắn cái tin này, em có phải đương nhiên coi tin này là quấy rối tình dục không ? Như vậy tính ra, quản lý đẹp trai nhắn tin này chính là một dạng quấy rối tình dục rồi"
Đầu tiên, ko thích chú Ngụy Vị chút nào, vì ko đẹp mà lại cứ vồn vã khiến Andy phát sợ. Tuy nhiên xem mấy tập, đâm ra thấy thích có người yêu dừ dừ từng trải một chút. Thề là phẩm chất nổi trội, vượt bậc tất cả các trai đẹp trong phim: một chú thông minh, ko đẹp nhưng có tình thương, có trí tuệ, có thấu hiểu :))
Tuy nhiên, tìm hiểu sâu ra (mình là fangirl ngắn hạn. Thích cái gì một phát là phải lên mạng tìm thêm vài trang info đọc cho đã rùi mới hết cuồng),  càng về sau hình tượng chú Vị càng bị dìm không thương tiếc. Biên kịch như kiểu cố thêm mắm dặm muối để tôn chú Bao lên thay (chú Bao thì có đập chai, có chai mặt - hình tượng hơn hẳn). Con dân trên mạng chửi chú Vị như hát hay vì xấu tính, tính toán, xấn xổ, chèo xuồng chú Bao đến chìm phà sập tôn nhà chú Vị :)) Nghĩ cũng tội mà thôi cũng bớt cuồng :))
 Mình chưa xem phần 2. Thấy review ko ổn. Nói chung, các bạn xem phần 1 đi hihi
III. Thái:
Có đợt bị ngộ độc Hàn, Trung. Mở phim nào coi cũng ko thấy vừa mắt, tình cờ vớ dc mấy phim Thái này đổi món. Thấy vô cùng khác biệt. Rất thích :D
Hành trình Chống ế:

  • Trai xinh gái đẹp. Nhìn cực kì dễ thương dễ mến <3
  • Thái Lan hiện lên đẹp long lanh. Phong cảnh và nhất là những ngôi chùa  phải nói là lộng lẫy nghẹn lời, như ở nơi địa đàng… Xem xong bạn thể nào cũng mơ ước được sang Thái, thuê một cái ô tô, cùng người đồng hành (là bạn thân lâu năm hoặc người yêu, hoặc 2 đôi) đi hết những nơi trên phim. Ôi! đúng là lãng mạn hết xảy >.<
  • Cốt chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ. Không kiểu bựa vô duyên như style phim Thái cũ. Phim đáng yêu mà bất cứ ai có bạn thân lâu năm là con gái cũng sẽ thấy những tâm sự và hoàn cảnh tương tự. Mình phải cap cho con bạn thân ngay lập tức :)
  • Phim có 8 tập thôi. Xem nhanh lắm :)))
  • Nhạc phim hay, tươi sáng (do chính anh Kangsom - nhân vật nam chính hát)

Hổ, vượn, nai
  • Do quá thích vẻ đẹp thanh thoát của anh nhân vật chính (Anh Kangsom í), và thấy xem 8 tập ko đã, tớ đã search thêm mấy phim của anh í. Nhưng xem qua qua mấy phim thì tớ chỉ thấy kết thêm phim Hổ, vượn, nai này (phim khác hoặc là phim buồn, hoặc là phim hồi style Thái cũ, diễn cũng hơi non)
  • Anh Kangsom thay đổi hình tượng toàn tập. Nếu phim kia là trai hiền chung tình. Thì phim này là playboy thay ng yêu như thay áo. Mắt hấp háy nháy nháy nhìn siêu bấn loạn :v
  • Diễn viên sáng sủa, nhìn cũng rất thích. Phim sitcom cũng kiểu style Thái mới: hài hước lộn ruột, nhưng ko phản cảm, cốt chuyện nhẹ nhàng, dễ thương. Có một anh là Gay nhưng xem sẽ thấy anh ấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, bitchy nhưng ko hề thấy đáng ghét. Những cảnh anh ấy tưởng tượng mỗi khi nhìn thấy cái anh mà anh ấy thích được làm vừa hài vừa lãng mạn.
  • Các nhân vật đều dc xây dựng Không theo khuôn mẫu lý tưởng. Có xấu tính bitchy, có tình cảm, nghĩa khí với bạn bè.
  • Cách thể hiện của phim Thái với phim Hàn, Trung cũng khác hẳn. Bạn sẽ thấy rất đời thường từ ngôn ngữ đến cách gây lộn. Nếu xem các phim Hàn Trung thấy quá nhàm rùi, hãy thử phim Thái nhé. 

II. Nhật
From 5 to 9

Lâu lắm rùi không xem được phim Nhật. Phim Nhật mà tớ xem tử tế nếu ko phải hoạt hình thì chắc phải là phim Cố lên Chiaki (từ thời tám tỏng nào)
Đợt này tớ bắt đầu học tiếng Nhật, nên lên mạng kiếm phim tìm cảm hứng. Xem thử mấy phim đều thấy ko hợp, cách diễn xuất cứ dị dị kiểu gì. Vẻ đẹp kiểu hơi nai và ngoan quá đà của các diễn viên tớ cũng ko thích :v
Tuy nhiên, thì sau khi lướt qua mấy bộ, tình cớ xem được phim này: Dịch là Phải Lòng tu sĩ thì phải.
Lúc đầu tớ xem, thích chị nhân vật chính, xinh xắn  tươi tắn trông rất lạc quan yêu đời. Mắt cười yêu nhắm. Sau mới biết chị ấy được mệnh danh là “ Song Hye Kyo bản Nhật”. Trong phim, chị ấy cũng là gái FA lâu năm :))
Anh nhân vật chính thì ko phải kiểu tớ thích vì ko thấy sáng lắm. Xem tập đầu chưa thích nhưng vì thích kiểu đẹp với diễn xuất của chị gái nên xem thêm 1 tập nữa :)) Dần dần thì thấy rất rất thích phim này và thấy anh diễn viên đẹp và đáng yêu dần lên. Đúng kiểu khi bạn đã thích ai, bạn sẽ thấy họ dần vừa mắt ấy :))
Phong cách tán gái của anh này keo con voi cũng phải gọi bằng cụ. Biết mình muốn gì và kiên trì đạt được nó bằng thủ đoạn dễ thương :)) Thử xem xem, bạn có dần cảm thấy thích chàng trai kì dị này ko nhé.
III. Mỹ
Gossip Girl 2

Các tỉ muội có “western mind” chắc ko khoái phim Á. Tớ có mấy đứa bạn, tớ giới thiệu phim Hàn, Trung cho là đã kêu sến hoặc ghét tiếng Thái siêu hạng. Gì gì cũng chỉ thích anh Mỹ quốc :v
Hồi xưa tớ cũng hay xem sitcom Mỹ (how I met, two broke girls, glee…), nhưng đợt gần đây thì lười hơn. Căn bản dần dần bạn sẽ nhận ra style và góc nhìn Mỹ ko có nhiều điểm chung với môi trường sống của bạn. Ví dụ như gái ế của US ko oải bằng gái Á, vụ yêu đương cũng thoáng chứ ko phải suy nghĩ gì nhiều :))
“Gossip Girl”-season 2: Quá Classic :D
Một đợt bị ám ảnh câu nói cuối phim: You know you love me – xoxo – Gossip Girl
Tại sao chỉ giới thiệu season 2. Vì tớ thích mỗi season đấy. Thích quá nên đã thử coi sang season 3 nhưng cảm thấy như kiểu bôi ra lan man, quay lại coi season 1 thì thấy focus vào cặp đôi kia hơi nhạt.
Season 2 phải nói là super romantic. Một cuộc rượt đuổi âm thầm giữa cặp đôi rất đặc sắc Blair và Chuck. Kiểu như ngầm đua với nhau xem, ai ko chịu được, nói 3 chữ I love you trước với đối phương thì sẽ là người thua cuộc.
Diễn viên, trang phục thì đẹp và sang chảnh vô đối. Chemistry thì phải gọi là bủn rủn luôn. Nhìn nhau thôi mà cũng thấy rụng rời rùi :) 
Nhất là đoạn cuối, khi Blair dành được vương miện, xong mọi người bảo nhau: Yeah, who even voted for her? -Chuck: Me. About 150 times. Xong nhìn lên sân khấu với ánh mắt không thể say đắm hơn. Vỡ tim >.<
Nói chung, Chuck là một thằng con trai vô tâm và nhảm nhí, làm người yêu buồn nhiều, nhưng có những phân đoạn xem mới thấy đúng kiểu 2 người sinh ra là để cho nhau. Nhiều lúc, Chuck làm nhiều chuyện ngôn tình rụng rời cho Blair và luôn về phe Blair tuyệt đối với mọi trò oái oăm cô nàng bày ra. Vì thế, dù bị Chuck làm tổn thương sâu sắc, Blair cũng mãi mãi ko thể dứt ra được.
Đừng lo, phần 2 xem vẫn giải trí lắm, ko bị hack não, hack tear đâu :))
Phim US mà nhiều quote ngọt lắm ^^
----
Tạm thế đã nhé :))
 Có phim gì bạn thấy hay, giới thiệu cho tớ đi, chị em cùng sống ảo lành mạnh nào :)))