The Lonely Wolf: Episode 1
Xin chào, tôi là Trọng Nghĩa. Vì hiện nay khá rảnh và có nhiều ý trong đầu nên tôi định viết novel chơi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi...
Xin chào, tôi là Trọng Nghĩa. Vì hiện nay khá rảnh và có nhiều ý trong đầu nên tôi định viết novel chơi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đăng bài lên Spiderum, sai sót mong bỏ qua, hi vọng ae ủng hộ. Novel này là về 1 nhân vật trong trí tưởng tượng của tôi. Nội dung của novel xoay quanh Raiden Reedus, 1 werewolf. Và Novel này thuộc kiểu tâm lý, phức tạp nên không phù hợp cho việc giải trí đơn thuần...

The Lonely Wolf: Episode 1
The Suffering Man.
Năm 2025, Wenchester, Mỹ...
" Tôi vừa cắt tay mình sáng nay, để xem mình còn cảm thấy gì không, tôi tập trung vào cơn đau, thứ duy nhất tôi cảm thấy là thật... Đã hơn chục năm rồi... Tôi chẳng nhớ gì cả... Tôi đã trở thành thứ gì thế này... Người bạn yêu dấu của tôi... Tất cả mọi người tôi quen... Đã đi mất rồi.."
Raiden ngồi viết vài dòng vào nhật kí, nét bút mực đen loáng thoáng trên trang giấy trắng kẹp trong 1 quyển sổ da màu đen có vẻ xưa cũ. Khuôn mặt anh buồn thảm, toác ra vẻ thẫn thờ. Viết xong, anh kẹp cuốn sổ vào trong áo khoác, luôn giữ bên mình. Anh khoác áo vào, rút ra 1 gói thuốc rẻ tiền, tay anh châm 1 điếu thuốc dài mà mảnh khảnh. Mỗi khi rít 1 hơi thuốc, não anh như loạn cả lên, tay chân bủn rủn, mồm ho không ngớt, xung quanh mắt nổi gân lên. Dẫu biết thuốc lá không tốt cho sức khỏe của chính mình và con thú ẩn sâu bên trong, nhưng anh vẫn dùng, hơn cả trăm năm nay anh vẫn dùng. Anh bước từng bước chậm chạp tới quán cà phê mà ngày nào anh cũng tới. Anh ngồi vào bàn, gọi 1 ly cà phê sữa. Anh lại lôi quyển " nhật ký " ra và lại ghi chép...
" Tôi đeo một cái vương miện đầy gai... Ngồi trên chiếc ghế của những kẻ nói dối... Đầu tôi đầy những suy nghĩ hỏng hóc... Mà tôi không thể sửa được... Bên dưới những vết bẩn của thời gian... Cảm giác như biến mất... "
" Xem này bọn bay!, 1 thằng tự kỷ ngồi viết nhật ký này... Đúng là thằng dở hơi... "
Một thằng nhóc tuổi teen xía vào làm đứt đoạn mạch cảm xúc của anh. Bản năng của cả triệu năm tiến hóa của anh như muốn trỗi dậy. Nhưng lại bị hơi thuốc của anh ngăn chặn.
" Cút đi nhóc !! "
" Ơ... Mày cương à thằng vô gia cư kia ??? Có tin tao cho mày nhừ đòn không ??? "
" Bố mẹ mày đâu? Bảo họ dạy dỗ lại thằng vô học như mày cách cư xử đi "
Anh đứng dậy như muốn dọa thằng nhóc ngu ngốc. Nhưng anh không còn đáng sợ như ngày xưa nữa... Ngày xưa anh là 1 bạo chúa, kẻ khát máu, là con sói to lớn độc ác trong cuốn truyện cổ đã được người đời lưu truyền hàng nghìn năm... Còn bây giờ anh là 1 gã vô lại, nghèo khổ, ăn mặc nhem nhuốc... Thằng nhóc vẫn không sợ, nó như thách thức anh.
" Mặt tao này, đánh đi ! Rồi mày sẽ bầm dập trong bệnh viện, anh tao sẽ cho mày no đòn "
" Mày to mồm đấy nhóc, sao không bảo anh mày ra liếm giày cho tao nhỉ "
Vừa nói xong, 1 gã vai u thịt bắp tiến lại gần chỗ anh. Mặt hắn đỏ chét như muốn xung trận.
" Mày làm gì em tao đấy thằng ngu kia ??? "
" Nãy nó bảo anh tới liếm giày nó kìa ! "
" Mày to gan nhỉ, trùng hợp là tao đang tức, 1 thằng óc chó như mày sẽ là 1 cái bao các hoàn hảo !! "
Nói rồi hắn tung 1 cú đấm vào thẳng mặt Raiden... Nhưng phản xạ của 1 con thú đã giúp anh chụp được nắm đấm của hắn.
" Nếu tao là mày thì tao sẽ không làm thế đâu "
Tên to con ấy gắng sức đấm tới, nhưng vô dụng. Thằng nhóc kia thì cắn anh để anh hắn có cơ hội phản công. Anh bất giác buôn tay hắn ra và lĩnh 1 cú trời đánh.
" Sao hả thằng vô gia cư, tới đây nào !!! "
Giọt nước tràn ly, sự tức giận trong anh đong đầy. Răng nanh của anh mọc dài ra, cặp mắt đổi tròng sáng lên 1 màu cam phẫn nộ, móng vuốt từ trong ngón tay anh trồi ra, rỉ lại một vài giọt máu ở từng đầu ngón tay. 2 tên kia vẫn không sợ mà nhảy tới. Anh vẫn đang trong trạng thái chinh chiến, đã rất lâu rồi anh mới đánh nhau... Nhưng chưa kịp động thủ thì bỗng nhiên 2 gã kia bị 2 mũi tên gây mê bắn trúng, nằm la liệt trên nền đất... Quay lưng lại, anh thấy 1 người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, tay cầm khẩu súng lục.
" Chào anh, tôi đến từ Shikigami Corp, tôi... "
" Shikigami gì cơ ??? "
To be continued

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
yole711

[Đã xóa]

Trọng Nghĩa
Cảm ơn bác, ep 3 tôi sẽ làm dài hơn
- Báo cáo

Skeleton Flower
Chờ chương tiếp của bạn nha. Nhưng vẫn còn sai chính tả. Hy vọng bạn rút kinh nghiệm.
- Báo cáo