Gửi Leon Worth
Anh có một yêu cầu quá đáng đối với các em là cuốn sách này sẽ được tặng cho một ông người lớn . Tuy nhiên , anh có những lý do cực kỳ đúng đắn : Lý do đầu tiên của anh là ông ta là một người bạn rất là tốt mà anh có được trên thế giới này . Lý do thứ hai là cái ông người lớn này , ông ta thấu hiểu hết mọi thứ trên đời , kể cả những cuốn sách về các em . Và lý do cuối cùng là ông ta sống ở Pháp , ở nơi đây ông ta phải chịu cảnh đói khổ và lạnh giá.Các em biết không , ông ta đang rất cần sự an ủi . Nếu tất cả Những lý do trên vẫn chưa đủ thuyết phục thì anh sẽ lại dành tặng cuốn sách này cho một cậu bé nhỏ mà cậu ấy đã trở thành một ông người lớn rồi . Tất cả mọi người lớn đều từng là những đứa trẻ - mặc dù  chỉ còn vài người nhớ họ từng là trẻ con . Do đó , Anh sẽ sửa lại lời dành tặng của mình .
                      Gửi Leon Worth khi ông ấy còn là một cậu bé nhỏ.