- mày ngáo rồi! Sao phải cảm thấy tội lỗi chỉ vì một bài tập mày không giải được chứ?
- tao sợ
- tao không biết nữa!
- tao không thích bản thân mình phải chịu thua, tao muốn mình giải quyết được mọi vấn đề tao gặp, tao muốn cảm nhận cảm giác thoả mãn khi tao làm được
- để làm gì?
- thì tao nói rồi đó! Để thấy hài lòng.
- rồi sao nữa?
- mày hỏi kì vậy!!!
- nhưng mày ơi, tao cũng mệt mỏi lắm
- tao sợ bài đó có trong đề thi, tao sợ bỏ lỡ cơ hội nên tao không dám bỏ qua bất cứ thứ gì
- nhiều lúc tao cứ ôm khư khư nó, cho đến khi tao bỏ nó xuống thì mọi niềm tin về bản thân trong tao đều biến mất
- chỉ vì một bài tập?
- ừ!
- hay tao đang có vấn đề gì gì đó?
- lại vấn đề!
- ừ, vấn đề về tâm lí í
- thôi dẹp đi, sao mày nghĩ lắm vậy!
- vậy nhé tao ngủ đây, muộn rồi mà mày còn suy nghĩ lung tung vậy, ngủ rỗi mai còn đi học!
- bai!
.............................
"nhưng tao vẫn nghĩ mình không ổn, mày ạ!"