Mình hay tìm phim trên Hdvietnam.com để load về xem lúc rảnh rỗi chứ gần như không ra rạp xem như hồi trước, dạo gần đây cũng chẳng có bom tấn gì, có thì đã xem hết rồi, còn chưa có thì cũng đành ngồi rung đùi kiếm phim khác mà xem. Thành ra mới được xem cái phim này, cũng check điểm số sơ qua IMDB, nếu thấp điểm quá thì cũng chẳng xem làm gì, phí thời gian. Mục khán giả chấm thì chỉ có 6,6, nghĩa là cũng thường thôi, không hấp dẫn lắm nhưng mục Metascore do chuyên gia chấm thì 8,5, xem ra cũng không thể coi thường. Chuyên gia chấm cao chưa chắc đã hợp gu với mình nhưng thôi ít ra cũng còn có cái để tin và hứng thú trước khi xem. Phim kể về cuộc phiêu lưu kỳ lạ của chàng thanh niên Gawain, con ông cháu cha, dòng giõi hoàng gia, nhưng chưa làm được trò chống gì, vẫn đang ngày ngày ăn nhậu tối quất bạn gái vậy thôi. Nhân dịp tiệc lễ giáng sinh được vua mời ngồi cạnh, đùng cái tự nhiên có cha Lục hiệp sĩ cổ quái xuất hiện đưa ra một trò chơi kỳ lạ, vì mong muốn được chứng tỏ bản thân là 1 hiệp sĩ dũng cảm mà Gawain đã chấp nhận tham gia. Trong hành trình ấy ta thấy được cái cách mà thế giới vận hành, những mong muốn và bản chất của con người được kể một cách tinh tế, lôi cuốn qua bộ phim. Tuy nhiên nhịp phim chậm và nhiều tình tiết khó hiểu khiến phim không được khán giả đại chúng đánh giá cao.
Thời trai trẻ thì ai cũng như ai, dù là giới bình dân hay con nhà quyền quý, cũng đều có những trăn trở, ước mơ làm được điều gì đó to lớn nhưng con nhà nghèo thì chỉ mong được học hành đầy đủ, ra trường kiếm được việc lương cao lo được cho gia đình. Con nhà đại gia thì không phải lo những việc này, ai cũng tưởng sướng nhưng thật ra nếu không quá lao đầu ăn chơi thì họ cũng lo lắng, phiền muộn lắm, phải làm được cái gì ghê ghê cho tương xứng chứ. Chàng Gawain của chúng ta cũng vậy thôi, thời đó anh phải được phong làm hiệp sĩ thì mới xứng tầm. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng như chính anh thừa nhận. Lúc này bắt đầu vô chuyện đây, vào buổi tiệc lễ giáng sinh, đức vua và hoàng hậu kêu anh lên ngồi cạnh và bắt đầu tâm sự tỉ tê, quan tâm, rồi thể hiện sự tin tưởng, sau đó mẹ Gawain bắt đầu làm phép để Lục Hiệp Sĩ, thân hình to lớn, cổ quái nhìn đã thấy hãi xuất hiện, hắn đưa ra một trò chơi vương quyền, nếu người nào tham gia sẽ có vinh quang và sự giàu có hoặc cũng có thể là cái chết. Gawain rất nhanh chóng chộp lấy lời đề nghị, anh đang khao khát chứng tỏ bản thân. Khoan, có gì đó sai sai, Gawain đang sống khoẻ mà, anh cần gì phải tham gia trò chơi này, thế mới thấy dù đang sung sướng, đủ đầy, con người vẫn không cảm thấy hạnh phúc mà luôn mong muốn trở nên vĩ đại trong mắt mọi người, được mọi người tung hô, ngưỡng mộ. Ta luôn sống cuộc đời của mình theo mong muốn của người khác, theo định kiến của xã hội và tưởng rằng hạnh phúc, yên vui nằm ở đó. Sau đây là đoạn hội thoại của Gawain và bạn gái  Essel trước lúc anh đi :
            “ Anh sẽ đi thật à ?
                        Anh có nên không ?
              Em vẫn muốn cái đầu anh nằm đúng chỗ
                          Anh đã hứa và chấp nhận thoả thuận
             Đây là cách một người đàn ông ngu ngốc chết đi
                        Hoặc là cách một người đàn ông can đảm trở nên vĩ đại
             Sao lại muốn vĩ đại ?, Tại sao lòng tốt là không đủ à
Why is goodness not enough ? “ , trong khi mẹ anh thì nói : đừng bỏ phí cơ hội này con à.
Tại sao con người không sống một cách đơn giản, sống tốt và tử tế với mọi người thế là đủ, họ mong muốn quá nhiều và hầu hết không phải của chính mình. Và những mong muốn, mưu cầu đó sẽ dẫn họ đến đâu, hãy cùng theo chân chàng trai trẻ Gawain để khám phá hành trình này. Hay nói đúng hơn là một trò chơi đã được sắp đặt mà ở đó trí não của chúng ta bị thao túng quá dễ dàng bằng lời nói, bằng những câu chuyện thần thoại, hoang đường và cả những điều mê tín dị đoan. Nhưng trớ trêu thay, qua hàng ngàn năm, với nhiều biến cố lịch sử và phát triển vượt bậc về công nghệ thì con người cũng chẳng thay đổi gì về mặt bản chất. Những mong muốn điên rồ, những điều ấu trĩ, những câu chuyện hoang đường, những chuyện mê tín nhảm nhí vẫn sống mãi với thời gian. Một câu chuyện xa xưa vẫn luôn đúng cho hiện tại.