Liên Minh Huyền Thoại là một trò chơi chiến thuật đồng đội nơi hai đội với năm vị tướng mạnh mẽ sẽ đối đầu nhau nhằm mục tiêu phá hủy căn cứ đối phương. Chọn một trong hơn 150 vị tướng để tạo ra những pha thi đấu xuất thần, hạ gục đối thủ, san phẳng trụ địch và hướng đến chiến thắng vinh quang.
Người chơi lên cấp độ bằng cách hạ gục các tướng của phe địch được điều khiển bởi người chơi khác hoặc đối thủ máy, cũng như các quân lính liên tục xuất hiện trong trò chơi, hay tấn công trụ của phe địch.
Bên cạnh lối chơi hấp dẫn thì một điều nữa khiến cho sức hấp dẫn của liên minh huyền thoại chưa bao giờ hết "hot" đó là cốt truyện, tiểu sử các nhân vật-tướng trong game. Với hơn 150 vị tướng chúng ta được giới thiệu tới một thế giới Runeterra đầy kì bí với đa dạng các chủng tộc.
Map Of Runeterra
Map Of Runeterra
Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn ba vị tướng với ba nhân vật trong game đại diện cho The Good-The Bad and The Ugly:
1. Braum - Trái tim của FRELJORD (THE GOOD)
(Ảnh: RIOT game)
(Ảnh: RIOT game)
Đầu tiên chúng ta hãy đến với vị tướng Braum, ông ta đại diện cho sự chính nghĩa và nhân từ "The Good".
Braum là một vị tướng hỗ trợ, ông ta dùng một cánh cửa kho được phù phép làm khiên, Braum đi khắp phương Bắc giá lạnh với nụ cười rộng mở dưới hàng ria—một người bạn đích thực cho tất cả những ai cần giúp đỡ. Braum có bề ngoài nam tính, mạnh mẽ, thêm vào đó là vẻ mặt phúc hậu toát lên từ nụ cười và bộ ria mép rất đặc trưng của vị trướng này. Cơ bắp của Braum thật mạnh mẽ, và trái tim anh còn mạnh mẽ hơn. Anh là người hùng được cả Freljord yêu mến. Sảnh rượu nào ở phía bắc Frostheld cũng bàn tán về sức mạnh huyền thoại của anh, nghe đồn có thể san bằng nguyên cánh rừng sồi chỉ trong một đêm, và đấm cho một ngọn núi tan thành đá vụn. Trong suốt cuộc hành trình của mình, "Trái Tim của Frejlord" là người bảo vệ và cứu giúp những kẻ yếu thế đang trong cơn hoạn nạn. Nhờ sức mạnh và lòng chính nghĩa, Braum nhận được sự kính yêu của người dân Frejlord.
Qua những lời thoạicủa nhân vật này trong game "Sometimes icy heart just needs a warm smile" ta có thể thấy ông ấy là một người đại diện cho chính nghĩa, cương trực, một người đàn ông có thể bảo vệ cho mọi người. Một người với một trái tim ấm áp giữa vùng đất lạnh giá quanh năm Frejlord.
2. Leblanc - Kẻ lừa đảo (The Bad)
Nhân vật thứ 2 và cũng đại diện cho danh hiệu "The Bad" thì không thể không trao cho người phụ nữ này, ả ta là một pháp sư quỷ quyệt và độc ác ở đế quốc Noxus.
(Ảnh: RIOT game)
(Ảnh: RIOT game)
Mọi người vẫn thường lầm tưởng gương mặt rõ ràng phía trước là bản thể thật của LeBlanc, nó còn được chọn làm ảnh đại diện cho LeBlanc trong game. Nhưng LeBlanc là một kẻ thâm hiểm, lén lút nên bản thể mờ ảo phía đằng sau mới chính là bản thể thật của ả ta. Ảnh nền này diễn tả lúc Kẻ Lừa Đảo kích hoạt nội tại "Ảnh Ảo".
Nội tại :"Khi LeBlanc còn dưới 40% máu, cô lập tức tàng hình trong 0,5 giây. Khi kết thúc tàng hình cô tạo một ảnh ảo không gây sát thương và tồn tại trong vòng 8 giây."
Ta có thể thấy bản thể đứng đằng trước chỉ là ảnh ảo với nét mặt ít biểu cảm để đánh lạc hướng kẻ địch. Còn bản thể mờ ảo với vẻ mặt đắc chí, thâm hiểm đằng sau mới là LeBlanc thật sự.
Thánh nữ của hội Hoa Hồng Đen, danh tính của LeBlanc cũng khó nắm bắt như những lời đồn đại về cô và mơ hồ như những ảo ảnh cho cô hình dạng. Bí ẩn cả với những thành viên khác của giáo phái Hoa Hồng Đen, LeBlanc là một trong số nhiều cái tên của người phụ nữ đã thao túng các sự kiện từ ngày đầu của Noxus. Sử dụng ma thuật để tạo ra bản sao của chính mình, nữ phù thủy này có thể xuất hiện trước bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, và thậm chí là tại nhiều nơi cùng lúc. Luôn âm mưu gì đó ngoài tầm nhận thức, động cơ thực sự của LeBlanc cũng khó nắm bắt y như nhân dạng của ả vậy. Những hành động của cô đã đẩy Runeterra tới ngưỡng đại chiến không biết bao nhiêu lần. Sau những chiến dịch tuyệt vọng khắp Freljord, trên đỉnh Targon và sâu trong sa mạc Shurima. Ma thuật đen tối nhất lại bắt đầu lan tràn, bủa vây ngày một gần hơn đến Noxus. Dù LeBlanc có vẫn còn là nữ phù thủy đã phản bội "Ác Quỷ Thiết Giáp" hay chỉ là một trong vô số ảo ảnh trống rỗng của cô ta.
3) Gragas - Gã bợm rượu (The Ugly)
Nhân vật cuối cùng của bài viết này và cũng là Gragas một tên nghiện rượu, và cũng là một bậc thầy ủ rượu trên đường tìm kiếm vại đồ uống hoàn hảo và đúng vậy khi không sai khi nói gã là "The Ugly".
(Ảnh: RIOT game)
(Ảnh: RIOT game)
Gragas được biết đến là một gã bợm rượu, tưởng như tên mập ú này khá vô hại khi suốt ngày chìm đắm trong men say. Thế nhưng chính điều đó đã tạo nên sức mạnh cho hắn ta. Vậy nhờ đâu mà Gragas từ một kẻ nghiện rượu lại có sức mạnh đáng sợ đến vậy?
Xuất thân từ đâu không rõ, ông hiện đang thu thập những nguyên liệu quý hiếm giữa vùng Freljord hoang vu, thử hết công thức này đến công thức khác. Thường xuyên say xỉn và cực kỳ bốc đồng, những vụ ẩu đả ông gây ra đã trở thành huyền thoại, thường kết thúc với một buổi tiệc tùng thâu đêm và hư hại tài sản nhiều vô kể. Gragas hiện diện ở đâu là báo trước nhậu nhẹt và phá hủy ở đó theo đúng thứ tự. Nếu rượu là thứ hắn ta thích nhất thì sau nó chính là việc đánh nhau. Cơn khát rượu không thể xoa dịu dẫn dắt hắn tìm kiếm những thứ nguyên liệu mạnh nhất và kì quái nhất để ủ rượu. Bốc đồng và khó đoán, gã bợm này thích đập thùng rượu cũng như thích đập đầu kẻ khác. Nhờ vào những thứ rượu lạ kì và tính khí thất thường của hắn, nhậu chung với Gragas luôn là một cuộc phiêu lưu. Gragas có một tình yêu bất diệt dành cho rượu ngon, nhưng cơ thể khổng lồ của hắn khiến cho việc đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh lưu linh là không thể.
Và đó là 3 vị tướng trong số 158 vị tướng. Với một số giới thiệu qua thì ra có thể hiểu RIOT không chỉ mang lại cho người chơi một con game chiến thuật, mà đội ngũ thiết kế Riot còn mang lại cho người chơi một hệ thống cốt truyện để mọi người có thể hiểu thêm về các vị tướng của. Với tất cả các tướng đều có chiều sâu về cốt truyện.