Ngày của kẻ Săn Mồi
Tưởng tượng bạn chính là Jackal, Và tận hưởng cảm giác trở thành kẻ Săn Mồi thời hiện đại ...
Tưởng tượng bạn chính là Jackal, Và tận hưởng cảm giác trở thành kẻ Săn Mồi thời hiện đại

Một triệu phú sở hữu một căn điền trang xa
hoa bậc nhất châu Âu. Một chuyên gia dọn dẹp rắc rối cho giới tài phiệt chính
trị. Một tay gi.ết thuê thiên tài, một kẻ ám sát không bao giờ để lại dấu vết.
Bí danh Jackal (Chó Rừng), một nhân vật sát thủ hư cấu huyền thoại của thế giới
văn học, thuộc dòng tiểu thuyết trinh thám – gián điệp, được hóa thân kiệt xuất
bởi tài tử Eddie Redmayne, trong loạt phim The Day of The Jackal (2024).
Cốt lõi của loạt phim 10 tập này là một trò chơi “mèo vờn chuột” kịch tính, giữa Jackal và một nữ điệp viên.

Gã sát thủ nhân vật chính của chúng ta là
một thiên tài thiện xạ, kiếm sống bằng tài ám sát những nhân vật quan trọng của
xã hội từ khoảng cách xa không tưởng, và được trả công rất hậu hĩnh. Sở hữu phong cách làm việc tỉ mỉ tuyệt đối, Jackal
không bao giờ để lại dấu vết, không chừa chỗ cho sự may rủi, và luôn duy trì một
vòng lặp đời sống nghiêm ngặt, chặt chẽ. Bên cạnh đó còn có tài cải trang, và biến
hóa cảm xúc bản thân, cảnh trước còn nở một nụ cười thân thiện, cảnh sau đã là
nét mặt lạnh tanh của một cỗ máy gi.ết thuê. Nhân vật Jackal của Eddie Redmayne
gợi cho người xem nhớ đến một vài nhân vật nổi tiếng khác từ những bộ phim kinh
điển cùng thể loại, như Alain Delon với sự lạnh lùng ch.ết chóc trong Le
Samourai, và Tom Cruise với những màn hóa trang lật mặt ấn tượng trong loạt
phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi.
Sau khi Jackal ám sát thành công một chính
trị gia cấp cao, Bianca Pullman, một điệp viên MI6 (cơ quan tình báo đối ngoại
của Vương quốc Anh) được giao nhiệm vụ truy lùng và ngăn chặn gã sát thủ.
Bianca được xây dựng là một nhân vật chính
diện không hoàn hảo. Cô sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn, kể cả
việc để lại hàng dài xác ch.ết trên con đường mình chọn. Bianca tin rằng mình
hành động vì chính nghĩa, nhưng càng lún sâu vào cuộc chơi truy đuổi, cô và
Jackal dần trở nên giống nhau – gi.ết chóc vì nhiệm vụ, hành động theo nguyên tắc
ích kỷ cá nhân, và cuối cùng đều chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ chính trị
của giới cầm quyền.
Nhiều lần chuyển thể và sự thay đổi hợp thời

The Day of The Jackal từng được chuyển thể
thành phim vào năm 1973 và trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của điện
ảnh Anh. Ở phiên bản 2024 lần này, biên kịch của loạt phim đã sửa đổi đáng kể để
câu chuyện phù hợp với thời đại. Nhân vật mục tiêu chính bản phim 1973 và tiểu
thuyết gốc là tổng thống nước Pháp Charles De Gaulle, giờ được sửa đổi lại
thành một tỷ phú làm từ thiện tên Ulle Dag Charles. Người này sỡ hữu một phần mềm
thuật toán có khả năng phơi bày sự minh bạch tài chính của giới tỷ phú, và hiển
nhiên khiến các thế lực cầm quyền không thể chấp nhận được.
Đây là sự điều chỉnh gần gũi với người xem
đại chúng và tạo bối cảnh rất sát với thực tế, khi thế giới hiện đại ngày nay bị
chi phối ảnh hưởng rất mạnh bởi công nghệ, dữ liệu thông tin và các thế lực tài
chính ngầm.
Một bộ phim hay về sát thủ chuyên nghiệp thì luôn phải có những màn nhiệm vụ thật gay cấn.

Và The Day of The Jackal sẽ không làm người
xem thất vọng ở điểm này. Có đầy đủ từ những màn hạ sát có tính toán kỹ lưỡng,
cho đến những pha rượt bắt và tẩu thoát siêu nhanh gọn, mang đến cảm giác hồi hộp,
“ép phê dây thần kinh” thật bất ngờ dành cho người xem.
Dù là nhân vật phản diện, nhưng người xem
luôn muốn thấy Jackal hoàn thành hợp đồng của hắn, bởi những chiêu thức thông
minh để triệt hạ mục tiêu của gã sát thủ này chính là lực hấp dẫn mê hoặc của
loạt phim.
Rất hấp dẫn, nhưng loạt phim này cũng có vấn đề.

Nếu The Day of The Jackal chỉ tập trung
vào hai nhân vật Jackal và Bianca thì bộ phim có lẽ sẽ chất lượng hơn. Để kéo
dài ra 10 tập phim, loạt phim đã phát triển ra nhiều tuyến truyện phụ, và đã
khiến mạch phim đôi lúc lan man, làm đứt mạch cảm xúc của người xem. Sự dài
dòng nhàm chán được nhận thấy nhiều nhất có lẽ là xuay quanh nhân vật Nuria được
thủ vai bởi Ursula Corbero. Nuria là nhân vật khiến cho Jackal còn nhận thức được
phần nhân văn của gã, sâu trong một tâm hồn gần như không còn màu sắc, đồng thời
cũng là “tính toán sai” nghiêm trọng nhất của tay phản diện. Tuy nhiên, theo cảm
nhận thì loạt phim chưa thể hiện được đủ sự sâu sắc để khiến người xem cảm nhận
được ảnh hưởng thực sự của nhân vật này lên Jackal.
Cùng với một mạch phim đôi lúc nhàm chán
thì điểm yếu còn lại có lẽ là diễn xuất của Lashana Lynch trong vai nữ điệp
viên Bianca Pullman. Sẽ dễ dàng nhận thấy hành động của nhân vật này thể hiện
cô là một cá nhân mạnh mẽ, với tinh thần chiến đấu không khoang nhượng và có phần
tàn nhẫn, thế nhưng hành động thì quyết liệt nhưng biểu cảm thì ngây đơ, cứ như
diễn xuất của cô không bắt nhịp được với cá tính chiến binh của nhân vật
Bianca, một sự lệch pha gây mất hứng rõ rệt khi thưởng thức loạt phim này.
Thế nhưng diễn xuất trên cả tuyệt vời của Eddie Redmayne đã hoàn toàn bù đắp cho những điểm yếu trên của phim.

Khắc họa một Jackal với sự kỷ luật, lạnh
lùng, nhưng khi cao trào tới thì chiều sâu cảm xúc hiện lên rõ rệt. Một nét diễn
không dùng lời nhưng vẫn nói được. Đột lốt ngoài thì lịch lãm, nhân cách trong
thì xảo quyệt, và kiêu ngạo nghĩ rằng bản thân xuay xở được một đời sống hai mặt,
cho đến khi tinh thần dần vụn vỡ khi không còn kiểm soát được một cái “tính
toán sai” lớn nhất, chính là Tình Yêu.
Người xem có thể đúc kết ra được những điều
trên khi chiêm ngưỡng màn trình diễn của chủ nhân tượng vàng Oscar năm 2015, và
thật mong rằng Jackal sẽ là vai diễn biểu tượng để đời trong sự nghiệp diễn xuất
của anh Eddie Redmayne.
The Day of The Jackal (2024) dù chưa hoàn hảo, nhưng vẫn là một loạt phim gián điệp – sát thủ hấp dẫn

Dẫu cho có một mạch truyện không gọn gàng,
về tổng thể loạt phim vẫn thành công kể một câu chuyện đuổi bắt lôi cuốn, khó đoán
từ đầu cho đến cuối. Đặc biệt là khi người xem nhận ra số lượng các nhân vật phụ
ấn tượng đã xuất hiện, với vai trò tưởng chừng quan trọng, và rồi hoặc “bay
màu” hoặc “đổi màu” nhanh như một cái chớp mắt.
Và cả hàng dài nạn nhân rải rác xuyên suốt
chuyến hành trình của tay Săn Mồi, bị triệt hạ bằng những món đồ chơi và chiêu
thức tinh vi, với cách thức hành động bất chấp và vượt mặt sức mạnh chính quyền
một cách tài tình.
Bấy nhiêu sự xây đựng tình tiết thành công
như trên vẫn đủ làm nên một loạt phim gián điệp – sát thủ ly kỳ và siêu giải
trí.
Và tạo dựng được hình mẫu một tay sát thủ
chuyên nghiệp kín đáo pha lẫn sự ngạo mạn.
Ngồi nghĩ kỹ, thì Ngày Của Chó Rừng
hấp dẫn bởi vì một lực hút tăm tối đầy mê hoặc, mà bạn sẽ cảm nhận được khi tưởng
tượng rằng bạn chính là Chó Rừng.

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất