Phim đã chiếu trên Netflix đủ 8/8 tập, thể loại sinh tồn giống Squid Games năm 2021 nhưng gọn gàng hơn với 8 người chơi chính. Nào cùng khám phá The 8 Show
Hình ảnh cầu thang dẫn đến 8 căn phòng của 8 người chơi chính rất đẹp, thẩm mĩ
Hình ảnh cầu thang dẫn đến 8 căn phòng của 8 người chơi chính rất đẹp, thẩm mĩ
Tên phim có chữ show nên mình cứ coi như là đang xem diễn viên diễn vậy (?) dù đúng là họ đang diễn trong show (nghe có phần khó hiểu nhỉ)
Bắt đầu từ người chơi số Ba, anh ấy mắc nợ tới 900 triệu won (mình không biết đổi ra tiền Việt là bao nhiêu nhưng chắc cũng nhiều lắm). Anh ấy làm ngày làm đêm để trả tiền số tiền anh ngu ngốc vay xã hội đen để cho một đối tượng khác vay mong được làm giàu trong 1 phút mốt. Rồi sao, dĩ nhiên là anh bị lừa hết số tiền cho cái người nói anh sẽ giàu lên và còn bị bọn giang hồ xã hội đen tìm bắt nợ. Bắt đầu câu chuyện khá giống anh nhân vật chính trong Squid Game nhỉ. Khi người ta đường cùng, người ta sẽ chỉ còn cách tự tử. Trong lúc chuẩn bị nhảy xuống nước thì bỗng anh nhận được tin nhắn điện thoại. Ai đó chuyển cho anh số tiền lớn, rồi một lúc sau họ lại chuyển nữa. Mới đầu anh tưởng ai chuyển nhầm nhưng rồi thì ra họ muốn anh tham gia một trò chơi.
Và thế là show bắt đầu đúng nghĩa vì anh bước vào nhà hát lớn, có màn nhung đỏ, có khán phòng, chỉ là không thấy khán giả đâu. Về sau anh mới biết khán giả chính là những người ngồi sau cả tỉ camera khắp nơi ở trong khu chung cư tám tầng của trò chơi.
Tám người chơi đại diện tám tầng trong toà nhà
Tám người chơi đại diện tám tầng trong toà nhà
Chúng ta có tám người chơi, đại diện cho tám tầng của toà chung cư, mỗi người sẽ ở một tầng. Luật chơi khá đơn giản, bạn càng lại lâu trong trò chơi thì mỗi phút bạn sẽ có tiền.
Nói dễ hiểu thì thời gian chính là tiền bạc đúng nghĩa đen. Nhưng mỗi tầng sẽ có số tiền từng phút khác nhau tương đương số tầng họ đang ở. Tiền cao nhất là tầng 8, thấp nhất là tầng 1.
Chúng ta sẽ phân tích về 8 kiểu người tương đương 8 tầng họ chọn. Mục đích họ vào show khác nhau, họ ở lại show cũng vì kiếm tiền, kiếm niềm vui hay gì đó. Họ là đại diện cho 8 loại trí thông minh con người, 8 tầng lớp của xã hội loài người.
Tầng Tám - Tầng thượng lưu
Cô gái thượng lưu tầng Tám
Cô gái thượng lưu tầng Tám
Một nghệ sĩ trình diễn ngoài đời, cô vào show là vô tình chọn tầng 8 là tầng cao nhất mà không biết mình được đặc quyền sau đó.
Tầng Tám tượng trưng cho những người giàu top đầu của xã hội loài người, họ làm đúng cũng được, làm sai cũng được chẳng có luật lệ nào dành cho họ.
Họ có tư duy lãnh đạo, nhanh nhạy với mọi vấn đề. Họ phân phát thức ăn cho các tầng khác (có quy định là không mua được đồ ăn thức uống bên ngoài mà phải có sự phân phát từ tầng cao nhất xuống). Họ phân chia công việc cho tầng dưới, họ có số tiền mỗi phút kiếm được gấp nhiều lần tầng dưới lao động bằng mồ hôi, máu mà chẳng cần bỏ công bỏ sức.
Nghe có vẻ bất công nhỉ nhưng biết sao giờ vốn xã hội luôn có những người như vậy, sinh ra đã ngậm thìa vàng, ở vạch đích lại còn thông minh bản lĩnh, làm gì cũng thành công.
Tầng Bảy là anh đạo diễn trí thức thông minh
Tầng Bảy là anh đạo diễn trí thức thông minh
Đến tầng Bảy là một người thông minh, kiến thức phong phú. Anh biết quan sát, tìm hiểu luật chơi, hướng dẫn mọi người cách chơi. Lúc thì anh phục tùng người mạnh hơn, lúc thì anh giúp đỡ tầng thấp hơn.
Thông minh linh hoạt là đặc trưng của tầng Bảy.
Tầng Sáu là người sử dụng cơ bắp trong mọi cuộc chiến
Tầng Sáu là người sử dụng cơ bắp trong mọi cuộc chiến
Nếu tầng 7 là người thông minh logic toán học thì tầng 6 là người thông minh vận động (có 8 loại thông minh cơ bản của con người). Anh ta dùng sức mạnh cơ bắp của mình trấn áp mọi thứ, rồi còn có lúc như cảnh sát dùng súng điện để đánh người.
Đây là một tay giang hồ đúng nghĩa sẵn sàng chém giết người theo lệnh chủ miễn có tiền.
Chị gái tình cảm ở tầng Năm
Chị gái tình cảm ở tầng Năm
Đây là người ở giữa các tầng cao và tầng thấp, họ nửa này nửa nọ. Không giỏi không dở, nhưng đủ thông minh để làm được việc.
Mọi thứ vừa vặn với người ở tầng Năm.
Cô gái xinh đẹp tầng Bốn
Cô gái xinh đẹp tầng Bốn
Tầng Bốn là kiểu người cũng ở giữa các tầng nhưng khả năng kém cỏi hơn nên luôn muốn vươn lên các tầng cao hơn. Họ có thể nịnh bợ theo tầng trên đạp các tầng dưới. Hoặc theo phe tầng dưới lật đổ tầng trên khi cần.
Loại người gió chiều nào theo chiều đó này khá phổ biến (nhiều lúc mình nghĩ mình cũng giống tầng Bốn trong một số tình huống)
Tầng Hai là một cô gái có nghĩa khí nhưng không có não
Tầng Hai là một cô gái có nghĩa khí nhưng không có não
Cô gái ở tầng Hai vừa có cơ bắp vừa có nghĩa khí giúp người, có hết mọi thứ nhưng không có não suy nghĩ. Luôn bị người khác thao túng tâm lý, dễ nỗi nóng (mình lại thấy mình đâu đó ở cô gái tầng Hai này)
Dạng người này là chưa trưởng thành về mặt cảm xúc nên rất khó kiểm soát tình huống tâm trạng.
Anh hề tầng Một
Anh hề tầng Một
Anh là tầng thấp nhất, có tài năng diễn kịch, diễn xiếc. Anh bị tật ở chân nên đã chủ động chọn tầng Một thấp nhất nhưng anh không biết đó là bi kịch của cuộc đời anh trong show. Vì ở tầng thấp nhất nên anh ở chỗ nhỏ nhất, tiền anh nhận mỗi phút cũng ít nhất.
Anh là người tốt, có tài năng nhưng luôn bị chà đạp vì sao, vì anh nghèo anh không có tiền. Bi kịch thật sự chứ. Cái kết phim dành cho anh cũng bi kịch không kém. Anh ở tầng Một cố gắng có 1 tỷ để được đổi lên tầng cao hơn, ước mơ vươn lên cao phải trả giá bằng mạng sống bản thân. Thật sự có đáng không?
Vì bộ phim không nói rõ về cuộc đời bên ngoài show của các người chơi nên nhiều lúc mình không hiểu rõ sao họ phải chiến đấu, phải diễn trò để show được kéo dài để được thêm tiền vậy. Như số Ba rõ ràng vì tiền mà vào show, còn số Tám vì gì (vì chán đời, vì tìm kiếm niềm vui mới????)
Phim 8 tập tương đương với 8 con người, 8 tầng mà họ chọn khi vào show. Vì họ chọn nên họ có người chấp nhận, có người phấn đấu thay đổi số phận của họ.
Kết phim có câu này rất hay:" Hãy vui lên, đừng mất niềm tin, hãy bước về phía trước"