Thay vì đi cafe nói chuyện sao bạn không thử đi tô tượng
Gợi ý địa điểm tâm sự khác thay vì đi cafe nói chuyện như thông thường
Thông báo nho nhỏ: Do tôi được nghỉ Tết 3 tuần + 1 tuần tôi trốn về quê sớm nên thành ra tôi sẽ được nghỉ Tết tận 1 tháng. Ngoài chia sẻ các kiến thức học thuật thì tôi cũng sẽ viết nhiều bài viết với chủ đề đa dạng và năng suất hơn. Để rèn tay viết của bản thân. Nên là chúc các bạn đọc bài viết của tôi vui vẻ nhé.
Được rồi! Vào bài viết thôi.
Bình thường thì tôi hoặc bạn bè của tôi muốn đi chơi thì sẽ rủ:
"Ê đi cafe không mày?"
"Đi"
Xong rồi 2 đứa tới quán thì đứa nào đứa nấy cũng lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội hoặc chơi điện tử. Những việc đó chúng tôi vẫn làm được ở nhà mà vậy tại sao chúng tôi tới quán vẫn làm những việc đó nhỉ?
Đó là những thắc mắc, những suy nghĩ trong đầu tôi.
Tôi đi tô tượng một mình

Khi tôi lớn lên, tôi stress, tôi áp lực công việc, tôi áp lực với trách nhiệm mà tôi đang mang, tôi mệt mỏi với tất cả mọi thứ xung quanh... và tất nhiên là tôi chỉ có 1 mình. Lên mạng thì thấy người này khoe đã đạt được cái này, người kia đã đạt được thành tích khác. Bạn bè trên đại học thì mải mê nói về chuyện lấy học bổng hoặc là những câu chuyện thật sự là tôi không muốn nghe lắm. Điều đó làm tôi chỉ có 1 mình.
Tôi thích nghệ thuật. Nếu không muốn nói là tôi tôn thờ nghệ thuật như 1 tôn giáo. Tôi cực kì say mê âm nhạc, tranh vẽ, phim ảnh,... mọi thứ liên quan tới nghệ thuật. Tôi yêu chúng đến mức nếu tôi kể ra tôi sợ bạn sẽ nghe tới phát ngán hoặc nôn mửa mấy ngày vì nghe tôi nhai đi nhai lại về tình yêu nghệ thuật. Nhưng tôi chỉ muốn nói tóm lại là: TÔI YÊU NGHỆ THUẬT.
Thì một hôm tình cờ, tôi đang ngồi học bài thì tôi nổi chứng muốn lục lại đống đồ cũ thì thấy quyển sổ tô màu của tôi. Xong rồi nó làm tôi nhớ đến chuyện tôi rất là muốn đi tô tượng. Nhưng mà hồi nhỏ mẹ không cho tôi đi nhiều vì thấy nó tốn tiền và vô bổ. Nhưng lớn lên tôi được tự do rồi thì tôi muốn đi tô tượng. Thế là tôi tìm tiệm tô tượng rồi xách xe đi tô thôi.
Khi tôi ở tiệm tô tượng, tôi thấy có nhiều mẫu rất là đẹp mà giá khá là hạt dẻ chắc tầm 50k/con là vừa đủ rồi. Có mắc hơn nữa nhưng mà tôi thấy không cần thiết lắm tại mắc và to quá thì tô nó bị mệt á nên là tôi chọn 1 con vừa sức thôi.
Tôi tắt điện thoại, tôi đi lấy màu và cọ rồi bắt đầu tô tượng.
Khi tôi tô tượng, tôi cảm thấy nhẹ lòng và thanh thản cũng như là cực kì tập trung trong việc tô tượng.
Công việc của tôi lúc đó rất là đơn giản: Tôi chỉ đơn giản là tô con đó thật là đẹp và tô bằng màu mà tôi thích. Nếu tôi không biết tô màu gì thì cứ lên Pinterest mà search hình con đó trông ra sao.
Nếu tôi tô con đó mà xấu ư? Không sao cả! Chẳng có ai chê tôi hết. Tại vì tôi mua con đó bằng tiền của tôi, tôi muốn tô cái gì đó tôi tô. Tôi thấy vui vì tô nó dù nó trông rất là ngớ ngẩn. Nhưng chẳng phải chúng ta vui là được rồi sao? Chúng ta đâu thi cuộc thi tô tượng, ai đẹp nhất là thắng đâu. Chúng ta đến tô tượng là để vui và tôi đã đạt được điều đó rồi.
Khi tôi tô tượng, tôi không muốn bấm điện thoại lắm mà chỉ chăm chăm vào bức tượng đang tô. Tiếng xe chạy qua, tiếng gió thổi, tiếng cây xào xạc trở nên êm dịu trong tai tôi. À mà nhớ đi buổi chiều nhé. Đi sáng trưa tôi thấy không lý tưởng lắm bằng đi 4 5 giờ chiều tô tới 7 8 giờ tối.
Tô xong rồi thì bạn sẽ có 2 option:
1. Là đem về trưng cho có kỉ niệm
2. Là trưng ở quán
Tôi thường sẽ chọn số 1 vì tôi muốn có kỉ niệm nhưng tôi thích số 2 hơn. Tại vì bạn tô xong, bạn trưng ở quán. Bức tượng của bạn ở đó nhưng tâm trạng của bạn đã vui hơn khi trở về nhà. Nó giống một nơi xã stress lành mạnh vậy. Nên là mỗi khi có dịp tôi sẽ đi tô tượng 1 mình, đó như là 1 khoảng thời gian của riêng tôi vậy. Tôi không sống vì ai hay vì bất kì trách nhiệm nặng nề nào cả. Tôi chỉ đơn giản là ngồi ở đó và tô bức tượng mà tôi thích. Như những đứa trẻ vậy.
Khi tôi tô tượng với bạn bè
Có những dịp tôi nhắn với bạn là muốn đi tô tượng thay vì đi cafe nói chuyện thì bạn tôi vẫn đồng ý dù nó không có hứng thú lắm.
Khi 2 đứa tôi ngồi vào tô, chúng tôi không nhìn trực tiếp vào mắt nhau. Chúng tôi đơn giản là ngồi tô tượng của riêng 2 đứa. Đôi khi chúng tôi nhìn trộm rồi cười khặc khặc vì "nó đang tô cái gì vậy?". Trong lúc tô, chúng tôi cũng hay nảy ra những câu chuyện cũ, những dự định tương lai, hỏi về người này, người kia.
Chúng tôi không ai nhìn ai nhưng cũng hiểu được đối phương đang nói gì. Cảm giác rất là dễ chịu, nhẹ nhàng nhưng cũng sâu sắc và giàu tình cảm. Cảm giác sẽ giống với podcast Have A Sip.
Cảm giác thời gian trôi rất là chậm, chúng tôi chẳng bao giờ mở điện thoại trong lúc tô tượng. Sau khi tô xong thì 2 đứa về nhà. Và nó bắt đầu khoái việc tô tượng và rủ tôi khi nào có dịp thì đi tiếp. Nó làm tôi thoải mái hơn vì tôi không phải cố rặn ra những chủ đề nói chuyện. Chúng tôi cứ lựa tượng, lựa màu, tô tượng, rồi cười giỡn, nói chuyện này rồi dắt sang chuyện kia. Cứ để bầu không khí dẫn dắt cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Tô tượng không phải là một lựa chọn hợp lý khi đi hẹn hò đặc biệt là buổi hẹn đầu tiên
Lời khuyên thôi nhé!
Bạn không nên rủ bạn gái đi tô tượng vào first date mà thay vào đó hãy đi ăn, xem phim và đi dạo phố hoặc các hoạt động sôi nổi khác. Việc tô tượng khá là chán, chill và nó không gây ấn tượng mạnh cho bạn lắm trong mắt phái nữ (sẽ có 1 số ngoại lệ) nhưng phần lớn phái nữ sẽ không muốn đi tô tượng vào first date đâu. Tô tượng chỉ nên đi vào buổi date thứ 5, 6, 7 (Ý tôi là số biểu hẹn chứ không phải là các ngày trong tuần). Lúc này việc tô tượng giống như cách bạn thể hiện nội tâm và gu nghệ thuật của bạn vậy. Hãy đi first date như 1 người sôi nổi vui vẻ và năng động nhưng những buổi date sau hãy thể hiện nội tâm bản thân và gu thẩm mỹ của bạn.
Kết luận
Nếu bạn muốn có 1 buổi nói chuyện sâu sắc, nhẹ nhàng, thoải mái, không sử dụng điện thoại nhưng vẫn vui vẻ. Hãy đi tô tượng. Tô tượng cũng giúp bạn rèn luyện sự tập trung, tỉ mỉ, quan sát thẩm mỹ. Và hơn hết, bản chất thật sự của nó là làm bạn cảm thấy vui hơn trong khi cuộc sống của bạn đã có quá nhiều áp lực và mệt mỏi rồi. Đôi khi chúng ta nên tận hưởng cuộc sống và cười đùa như những đứa trẻ vậy.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất