Thầy và Trò
HI HI--Câu chuyện tình cảm Thầy và Trò(Tất cả là hư cấu mình tự tưởng tượng)
Tất cả nhân vật và nội dung của câu chuyện là hư cấu....(Vì đam mê film nên mình đã tự viết film hihi). Bối cảnh của câu chuyện chủ yếu trong một startup khởi nghiệp , Nhân vật chính :Thầy Đình Phong , Thư ký của Thầy Trần:Tuấn Khải,Bạn của Thầy Trần: Nam Du, Người theo đuổi Thầy Trần cô Min(thanh mai trúc mã với Thầy Trần),cô học trò Đông Nghi, bạn trai cũ của Đông Nghi(Tuấn).
Intro nhân vật:
Profile khủng: từng du học sinh về chuyên nghành khoa học máy ở Hardvard. Từng được mời làm việc ở google và facebook nhưng anh từ chối và quay trở về Việt Nam. Công việc đầu tiên là anh tham gia giảng dạy bộ môn về khoa học dữ liệu tại một trường đại học nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh. Và anh tham gia đồng sáng lập startup KT cùng với bạn thân Nam Du... Về ngoại hình: Cao(1m8), gương mặt ưa nhìn, lạnh lùngThầy Đình Phong
Cô học trò từ tỉnh lẻ lên TP học tại ngành khoa học dữ liệu tại trường mà thầy Trần dạy. Cô học trò học lực trung bình khá, nhìn bên ngoài khó gần nhưng khi tiếp xúc vui tính, nói nhiều và có chút hậu đậu. Gia đình thuần nông. Về ngoại hình: cao(1m56), gương mặt ưu nhìn, không trắng lắm.Học Trò Đông Nghi
Bạn học trò này cũng từ tỉnh lẻ lên TP học. Học lực khá giỏi. Gia đình có điều kiện. Ngoại hình: Cao, đẹp trai, ga lăng, có chút lãng tử và nhiều cô gái theo đuổi.Bạn trai Đông Nghi : Tuấn
Cô Min là bạn thanh mai trúc mã với Thầy Trần. Đẹp gái, tài năng.Cô Min
Bạn rất thân với Thầy Trần, là người giỏi, tài năng và hài hước và có phần lãng tử.Nam Du
Thư ký của Thầy Trần, Tuấn Khải làm việc cẩn thận , chăm chỉ, luôn học hỏi mọi người xung quanh, chu đáo. Và crush cô MinTuấn Khải
Start film
Session 1: Những cuộc gặp gỡ sau thời gian dài Covid
Cảnh Sân Bay. Mr Trần(Thầy Trần) thầy trở về nước và ngay chiều hôm đó thầy sẽ có bài phát biểu cho khoa công nghệ của trường K và sau đó là ngay hôm sau Mr Trần sẽ dạy lớp đầu tiên về khoa học dữ liệu của trường .
Tuấn Khải: Hi Mr Trần. Tôi là Tuấn Khải đây. Được ba/mẹ anh giao nhiệm vụ sẽ là thư ký riêng trong đợt về Việt Nam lần này. Rất vui được gặp anh mặc dù chúng ta cũng đã có cơ hội làm việc online từ trước(Bắt Tay).
Đình Phong: OK . Tôi sẽ nhờ cậu nhiều trong thời gian tới. Nhưng mà hôm nay ba/mẹ tôi chỉ nhờ thư ký đón tôi thôi à(buồn).
Tuấn Khải: Dạ tại hôm nay ông/bà điều có cuộc họp quang trọng của tập đoàn K&M với đối tác bên Hàn.
Đình Phong: Tôi biết ngay mà, họ đâu quan tâm gì tôi đâu (cười buồn). Đi nào. Lịch trình hôm nay của tôi như thế nào ?
Tuấn Khải: Theo như chúng ta đã trao đổi từ trước thì chiều hôm nay 2h-3h anh có một buổi nói chuyện với sinh viên khoa IT trường M. Sau đó 4h-5h thì anh có buổi nói chuyện với hiệu trưởng và trưởng khoa IT trường K cho buổi dạy đầu tiên vào ngày mai. Buổi tối thì anh sẽ có buổi ăn tối với gia đình cùng bạn bè của nhà anh. Hết ạ
Đình Phong: OK. Đi về thôi.
Bối cảnh là căn biệt thự giàu có bậc nhất Quận 7
Quản gia: Ôi cậu Trần đã về rồi, cậu có mệt, đói không ? Nhanh, Cô có chuẩn bị món mà cậu thích(quản gia ôm mr.Trần và rất vui).
Đình Phong: Con cũng nhớ cô nửa. Nhớ những món ăn của cô. Thôi con tranh thủ tắm rồi thưởng thích nha(cậu Tuấn cũng rất vui).
Quản gia: Ừa con. Cô đi chuẩn bị đồ.
Bối cảnh căn bếp tại căn biệt thự.
Đình Phong: WoW chưa đến bếp là con đã ngửi được mùi thơm của bún riêu rồi. Chắc ngon lắm đây.
Quản gia: Con ăn ngon miệng.
Đình Phong: Con cảm ơn cô, con sẽ ăn ngon. Cô lấy cho Tuấn Khải chưa ạ.
Tuấn Khải: Em mới ăn xong rồi nha anh. Thật ngon cảm ơn Cô nhé.
Quản gia: Ha Ha. Cảm ơn tụi con. À mà Trần này cô nghe con chuẩn bị làm giảng viên cho trường đại học K đúng không con?
Đình Phong: Dạ cô (cười ngượng)
Quản gia: Tuyệt vời nha. Lúc đầu khi nghe tin con về cô cứ nghĩ là con sẽ tiếp tục nối nghiệp kinh doanh trang sức của ba/mẹ con.
Đình Phong: Dạ con thích truyền đạt những gì mình biết cho mọi người. Nên khi có lời mời từ hiệu trưởng trường K thì con đã nhận lời. Con nghĩ sẽ là thử thách khá lớn với con. Nhưng con tin là với niềm đam mê của mình thì con sẽ làm được ạ.
Quản gia: Ừa, cô sẽ ủng hộ con. Cố lên nha con
Đinh Phong: Con ăn xong rồi. Cô dọn giúp con nha.
Quản gia: Ừa, Con nghỉ sớm rồi chiều đi làm.
Bối cảnh phòng của Mr.Trần
Đình Phong (độc thoại): Căn phòng quen thuộc, không biết có đồng hành cùng nhau trong thời gian ở Việt Nam không ? Nhưng hãy giúp cho tao nhé. Ây, xem chút tin tức nào ?
2h chiều: mr.Trần và Tuấn Khải đã đến trường M
Sinh viên: Vỗ Tay
Mc Chương trình: Hôm nay, trường chúng tôi rất vui khi anh có mặt trong buổi nói chuyện với các bạn sinh viên của khoa công nghệ thông tin.
Đình Phong: Cười vẫy tay chào mọi người.
Đình Phong: Wow lần này về Việt Nam thì mình rất vui và đặc biệt là được gặp gỡ các bạn trẻ. Mình thì cũng đã già rồi nên khi nhìn thấy các bạn ngồi ở hội trường này thì mình lại nghỉ mình của 4-5 năm trước cũng tìm đến những workshop để nghe những chuyên gia trong ngành thảo luận và truyền đạt những kinh nghiệm về lựa chọn con đường đi trong lĩnh vực IT. Thì mình cũng hy vọng là ngày hôm nay các bạn sinh viên bên dưới nếu có câu hỏi nào thắc mắc về lĩnh vực IT thì nhớ là mạnh dạn giơ tay để hỏi nha. Anh sẽ sẵn sàng trả lời nếu mà anh am hiểu về vấn đề đó.
Buổi tối : Đêm ở ngoài căn thự lung linh có gia đình bạn thanh mai trúc mã với mr. Trần.
Min: Hi, Welcome cậu trở về Việt Nam.
Đình Phong: Hi, Lâu rồi không gặp cậu vẫn xinh đẹp như xưa.
Đình Phong: Con chào hai cô chú ạ.
Ba, mẹ Min: Chào con. Cô chú rất vui khi được gặp lại con(Cười).
Đình Phong Mời cô chú vào nhà để cùng thưởng thức buổi tối cùng nhà con.
Hai gia đình bắt tay, chào hỏi nhau
Đình Phong: Con mời mọi người ăn tối ạ.
Mọi người ăn uống được một lúc thì....
Mẹ ĐP: Cũng lâu rồi hai gia đình mới có dịp ngồi ăn với nhau như này , thật sự rất vui.
Mẹ Phong nhìn sang mr. Phong....
Mẹ ĐP: Hôm nay mẹ mời gia đình Min tới đây để chúng ta có thể nói chuyện và bàn luận nhiều hơn về đám hỏi của hai gia đình.
Ba, mẹ Min: haha. Từ từ không hai đứa nó lại ngượng.
Min: Cười. Dạ không sao đâu ạ. Tụi con cũng đã lớn hết rồi mà.
Đình Phong: (Tuấn nhìn ba/mẹ và mọi người) Đám hỏi, hỏi của anh hai hả mẹ.
Mẹ ĐP: Ây của con với Min ấy chứ.
Đình Phong: (Ngạc nhiên) có gì đó sai không mẹ. Đợt này con về Việt Nam là để khám phá và tìm hiểu về Việt Nam mà. Trước đó con không hề nghe Ba/mẹ đề cập về việc này với con.
Ba, mẹ ĐP: (Nhìn nhau sau đó tiếp lời) À tại lịch trình con bận quá nên ba, mẹ không có thời gian để trao đổi với con, sẵn tiện hôm nay có ba, mẹ Min thì mình trao đổi luôn con.
Đình Phong: Con với Min chỉ là bạn bè, với lại tụi con cũng đã không gặp nhau từ lâu rồi. Nên ba, mẹ cho tụi con thời gian được không ạ ?
Hai bên gia đình nhìn nhau ....
Min:(Cười ngượng) Dạ Trần nói đúng ấy ạ. Tụi con cũng cần thời gian để tìm hiểu về nhau nhiều hơn.
Đình Phong: Dạ Dạ Min nói đúng ấy ạ.
Hai bên gia đình tiếp tục ăn uống và trò chuyện.
Khung cảnh ra về của gia đình Min
Ba, mẹ ĐP: Hôm nay gia đình chúng tôi rất vui , sau thời gian dài mới có một buổi ăn uống đầy đủ mọi người (Cười).
Ba, mẹ Min: Gia đình tôi cũng cảm ơn gia đình anh chị rất nhiều. Hy vọng tụi nhỏ có thể tiến tới cùng nhau trong thời gian tới.(Cười)
Min và Đình Phong: Còn chào hai bác con về ạ.
Hai bên gia đình nhìn nhau cười
Anh Trai ĐP: Haha. Đúng là thanh mai trúc mã nha.
Khung cảnh trường đại học M và Thầy Đình Phong đứng dưới sân trường.
Hết Tập 1Tập tiếp theo: Đại học có phải là học đại ?

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này