Nhiều người trong chúng ta có xu hướng trách móc ý thức của người dân không tốt, lên án sự thiếu cẩn trọng sau khi có chỉ thị nới lỏng giãn cách. Như trong bài báo với tiêu đề: “Biển người đổ ra đường trong đêm Trung thu, các tuyến phố trung tâm Hà Nội đông nghẹt” theo báo Tuổi trẻ online. Đọc phần bình luận, ta thấy đa phần là không đồng tình, phê phán sự thiếu ý thức và chủ quan lơ là trong thời điểm phức tạp và nhạy cảm hiện nay.
Đây là phản ứng dễ hiểu của độc giả. Tôi không có ý bao biện cho hành động đổ ra đường đi chơi Trung thu trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan hiện nay, nhưng xin nói đến một cách tiếp cận khác, bao dung và khách quan hơn, đó là:
Mọi người đã chấp hành hơn 2 tháng giãn cách xã hội với mức độ nghiêm ngặt cao, thực hiện theo chỉ thị 16. Thời điểm đó vô cùng khó khăn, tù túng. Nhưng ngay hôm qua (21/09/2021) đúng ngày rằm tháng 8. Chính quyền Hà Nội quyết định nới lỏng giãn cách. Điều này khiến người dân Hà Nội rất vui mừng phấn khởi, nó như một cánh tay cứu vớt con người, kéo lên khỏi hồ nước đang lôi họ xuống phía dưới và làm họ chết ngạt.
Nhưng điều đáng trách là việc ra quyết định nới lỏng đúng vào dịp lễ Trung thu. Tâm lý của mọi người luôn mong thoát khỏi cảnh bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình từng giây từng phút, đấy là lẽ tất nhiên. Cộng thêm với không khí lễ hội trăng rằm thật đáng phải thưởng thức, kết quả là bùng nổ cả một biển người trong tối qua là điều chắc chắn xảy ra.
Nhìn hình ảnh mọi người đổ ra đường ta thấy khát vọng “tự do” của con người lớn hơn bao giờ hết. Khát vọng ấy che lấp nỗi sợ hãi thứ dịch bệnh vẫn đang ẩn náu đâu đây.
Chúng ta không nên trách móc quá đáng đối với họ, hãy thông cảm vì đó là mong muốn chính đáng được vượt lên trên sự mất tự do, khát vọng ấy bùng nổ lúc mà nó đã quá sức chịu đựng. Mong sao chính quyền ra quyết định có tầm nhìn xa hơn, cân nhắc tới sự kiện thực tế để không có sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.