thầy nói không ai mới học mà hiểu được vấn đề càng học vấn đề càng liên quan đến thứ nền tảng, cho nên nếu không hiểu thì phải bắt tay vào làm vào học học rồi sẽ có kinh nghiệm học rồi sẽ hiểu
-học là 1 quá trình cần cố gắng từ ngày đầu tiên càng học sau càng liên quan đến những vấn đề trước đó mà gạch nền móng không có sao xây được nhà càng học ở dưới càng phải chắc, không được lơ là giây phút nào trong quá trình đó, học sinh có thói học đại học 4 năm chơi năm đầu đã mà không biết học giỏi năm đầu mấy năm sau sẽ dễ dàng, còn chơi năm đầu thì mấy năm sau chả hiểu gì. học môn gì cũng vậy quan trọng nhất buổi đầu tiên, chứ không phải buổi cuối cùng thế người ta mới có câu nghỉ học 1 bữa ngày sau không hiểu gì, học quan trọng nhất là năm đầu và ngày đầu chứ không phải năm cuối và ngày cuối
-đứa càng học dốt càng phải học ít môn để lấy lại cái nền, chứ học như những đứa học giỏi nó càng chết nên biết chấp nhận ra trường muộn để sau này đỡ vất vả, dành thời gian ôn lại cái nền, đi học đại học đứa càng dốt càng phải đi học đầy đủ không có chuyện ôn 1 2 ngày rồi qua môn được
-mà đứa càng học giỏi nó càng thích vì càng học nó càng hiểu, còn đứa mà mất gốc càng học nó càng ghét vì nó học nó không hiểu
-với trường hợp những người mất gốc học sẽ rất đau đớn nhưng phải hiểu càng đau thì phải càng phải cố gắng để bắt kịp chương trình
đứa thành công đến giờ đó ăn giờ đó ngủ, giờ đó làm việc chứ ko cảm tính, có kế hoạch cho từng ngày 
làm việc hiệu quả và thông minh chứ ko phải làm việc quá tải càng đăng ký nhiều môn độ hiệu quả ko những ko tăng mà còn tụt dốc ko phanh. làm việc thông minh chứ ko phải làm việc chăm chỉ, mỗi kì chỉ nên đăng ký khoảng 4 đến 5 môn
-trên đời ở chỗ nào sống ở đâu cũng phải có bạn bè càng nhiều càng tốt càng thân càng tốt
có người chăm chỉ cả đời vẫn mãi nghèo
trên đời này chăm chỉ chưa chắc đã tốt, hãy thông minh khi lập kế hoạch cho từng công việc và cuộc sống, phải hiểu nó rồi có quyết định đúng đắn
-trong cuộc sống nên bật chế độ thực tế và thực dụng hiểu được vấn đề và chọn cách khôn ngoan chứ không phải là làm hì hục như 1 con trâu hay làm việc 1 cách vô định   hay bật chế độ cảm xúc điều đó mới khiến bản thân thành công được, giống như học lập trình hay toán chúng ta phải đúng vấn đề mới giải quyết được, có 1 bug trong 1000 dòng code ko có IDE chúng ta phải suy nghĩ làm sao giải quyết được lỗi đó càng nhanh càng tốt chúng ta phải đánh đúng trọng tâm vấn để chứ ko phải làm chăm chỉ
-con người muốn thành công trong cuộc sống, hiểu được cách mà xã hội vận hành, hiểu được bản thân và khả năng của mình, đoán được phần nào đó của tương lai và đầu tư vào những cái gì quan trọng nhất, và đầu tư cho học hành luôn là đầu tư thông minh và đúng đắn
-lập trình dạy con người ta cách suy nghĩ đúng
học cũng như xây nhà, móng tốt thì nhà chắc, người càng trẻ càng phải đi ra và chạm đau khổ cố gắng càng nhiều sau này cuộc sống sẽ dễ dàng, càng đúc kết càng nhiều kinh nghiệm cho bản thân, nền tảng càng vững càng dễ, càng yếu càng kém, càng rơi vào nghịch cảnh thì càng phải cố gắng gấp 10 người bây giờ họ đã như thế họ đã có, thì mới có thể bắt kịp người ta, gặp khó khăn để chúng ta đúc kết ra vấn đề của mình
-bạn nghèo bạn phải cố gắng gấp 10 người giàu
-bạn không có mối quan hệ bạn phải cố gắng gấp 10 lần người có nhiều mối quan hệ
-bạn không có bạn bè bạn phải nỗ lực gấp 10 lần người có bạn bè
-bạn học kém bạn phải cố gắng gấp 10 lần người học giỏi
những ngày đầu tiên sẽ quyết định phần còn lại của cuộc chơi
ngày đầu tiên sẽ là lợi thế cho quá trình 
quá trình tốt=>kết thúc tốt
cái gì cũng vậy càng đầu tiên càng quan trọng
this is program