Nhiều lúc tôi tự hỏi thay đổi bản thân để làm gì? Vì cảm thấy bản thân mình chưa hoàn hảo hay vì ngắm nhìn những con người hoàn hảo trên mạng xã hội rồi ao ước được giống họ? Trước có một giai đoạn tôi thấy mình rất chăm chỉ rèn luyện thể thao cụ thể ở đây là nhảy dây. Hồi đó ngày nào cũng vậy, tôi nhảy đều đặn 1000 cái/ngày nhưng cũng chỉ duy trì được khoảng hơn 1 tháng. Do hồi đó là cao điểm dịch Covid-19 nên tôi được ở nhà chẳng có gì làm mà lại thích thú nhảy dây. Đó là lần duy nhất tôi cảm thấy sự cố gắng của bản thân, nhưng rồi khi dịch nguôi đi, tôi được đi học bình thường rồi lại tiếp xúc với những con người quen thuộc, tôi lại bắt đầu thấy áp lực về chuyện học hành, tự ti về điều gì tôi cũng không rõ. Có thể do tôi nói chuyện nhạt nhẽo, không giỏi thể thao hay về chuyện học hành chẳng vào đâu và còn 1 điều kỳ lạ là về ngoại hình của mình. Chắc mọi người sẽ nghĩ nếu như tự ti về ngoại hình thì lại phải càng cố gắng tập luyện thể thao để đẹp hơn chứ nhưng không. Tôi lại có suy nghĩ là cho dù mình có chăm chỉ rèn luyện thì những điểm xấu trên khuôn mặt vẫn ở đó. Có thể do tôi chỉ lấy nó ra bao biện cho sự lười biếng của mình. Ngày hôm nay ý nghĩ tập luyện lại lại bùng cháy trong tôi. Chuyện là khi cùng một người banh nói về sự thay đổi của những người bạn cấp 2 của chúng tôi (chúng tôi chuẩn bị thi Đại học) thì cậu có nhắc đến 1 anh chàng đã thay đổi hoàn toàn về ngoại hình. Khi nhắc đến cậu ta hình ảnh hiện lên trong đầu tôi là một cậu thanh niên tròn trĩnh ăn mặc giản dị không có gì nổi trội. Nhưng giờ đây cậu đã thay đổi hoàn toàn, người cậu bây giờ rất cân đối các đường nét trên khuôn mặt lộ rõ hơn. Tôi được biết cậu thế này là do cậu chăm chỉ tập gym được vài năm. Phong cách ăn mặc của cậu cũng thay đổi 180 độ, cậu mặc mấy bộ đồ da, đeo kính dâm. Và điều đặc biệt làm tôi có cảm hứng đó là phong thái tự tin của cậu ta. Ngày trước thì cậu ấy cả năm chẳng có 1 bức ảnh, ăn nói cũng có chút rụt rè, không phải là một người nổi trội giữa đám đông. Nhưng giờ thi tôi thấy cậu rất tự tin từ những bức ảnh cậu đăng. Từ đó tôi nhận thấy mình cũng phải thay đổi. Để tự tin không thể đọc vô số lời khuyến khích, hay những quyển sách được mà hãy bắt tay vào hành động. Có thể mất rất nhiều thời gian để đạt được mục đích nhưng hãy cứ làm đừng mong đợi thành quả mỗi ngày, rồi nó sẽ đến vào một ngày bạn không ngờ đến!
17/06/2022