Thật tuyệt biết bao nếu mỗi sáng thức dậy ta biết ta có điều gì đó để chờ đợi vào cuối ngày, cảm giác ta có thể làm mọi thứ dù đúng dù sai, có ích hay vô ích cũng không quan trọng, ta sẽ làm bất kể điều gì ta thích chỉ để đến cuối ngày ta được gặp một ai đó, làm một hoạt động nào đó, hoặc được đắm chìm trong một không gian mà điều đó sẽ khiến ta thoải mái và thoả mãn, rồi sau đó ta sẽ đi ngủ và có ngay một giấc ngủ ngon thật ngon, dễ chịu để sáng mai lại tràn đầy năng lượng bắt đầu tiếp một ngày mới, không phải suy nghĩ gì về bao bộn bề cuộc sống, vì vốn có suy nghĩ bao nhiêu thì cuộc sống vẫn luôn là như vậy, chẳng thể sắp xếp ra sao cho ngăn nắp đc cả, hoặc có ngăn nắp đc một thời điểm rồi cũng sẽ lại rối bời như tóc của bọn con gái lúc mới ngủ dậy mà thôi.