Đây là câu “Trending” một thời mà Táo Giao Thông đã nói trong một dịp Táo Quân nào đó. Cứ ngỡ trong cái thế giới mà người người, nhà nhà đều nói ghét sự dối trá thì sự thật thà sẽ luôn là thứ được coi trọng, những người thật thà sẽ luôn được yêu quý. Nhưng không, thật buồn khi lại có câu “Thật thà thường thua thiệt” buồn hơn nữa là chúng quá vần, quá dễ nhớ để có thể hiểu được “Thật thà” và “thua thiệt” là định mệnh của đời nhau vậy.
Cuộc sống này ai ai cũng sẽ hướng tới cái hoàn hảo. Sự hoàn hảo giữa giả dối và thật thà là khôn khéo. Họ không thật quá và không giả dối quá. Hic! Đối với những người quá giả dối không biết có bị thiệt không, chứ với những người thật thà, thì thật sự họ thiệt, thiệt một cách trực diện và nghiêm túc luôn.
Đơn cử như một cô nàng thật thà khi yêu 1 anh chàng nào đó, mọi thứ tình cảm mà nàng dành cho chàng đều không giấu diếm. Mọi thứ nàng nghĩ, nàng muốn đều nói ra cho chàng biết, nàng muốn gặp chàng, muốn nhắn tin, gọi điện muốn bên chàng dù chỉ vài phút, nàng luôn nói yêu chàng khi có thể… vì nàng lo chàng nghĩ rằng nàng không thích chàng. Nhưng hỡi ôi, Có thể, giữa cái thế giới mà sự không khéo là cảnh giới của hoàn hảo luôn là thứ được mọi người hướng đến, thì một người luôn dừng lại ở mức thật thà khiến cho họ có hứng thú. Nhưng rồi thật quá thì không mới mẻ, cái gì cũng dốc gan dốc dạ ra cho họ xem thì còn gì bí mật, còn gì để khám phá. Ôi! Thế là họ chán. Sự chán nhẹ tênh.
100 cô thì có đến 99 cô nói rằng: dù có rất yêu thằng nào đi chăng nữa, thì vẫn phải tỏ ra là mình “chảnh chó, bố đéo cần, bố đầy thằng theo”. Đơn giản vì con trai thích chinh phục, cái gì khó thì mới biết quý nếu dễ quá thì nó sẽ coi thường. Thành ra họ sẽ ỡm ờ về cảm xúc thật của mình, thích nhưng lại tỏ ra không thích, thích lắm lắm luôn thì lại tỏ ra thích vừa vừa, muốn nhắn tin nhưng nhất quyết không nhắn. Họ thể hiện cái cảm xúc của mình thật khôn khéo, không giải dối nhưng tuyệt đối không được thật để cho con trai có cái khám phá và chinh phục.
Ôi! Người thật thà thua thiệt, người thật sẽ buồn vì cảm thấy điều tốt đẹp nhất của mình lại nguyên nhân chính khiến mình không có được người mình thương. Đấy chỉ là một khía cạnh nhỏ thôi đó, mà đã thấy sự thiệt xuất hiện rồi và nàng thật thà sẽ nghĩ đến những lời nói của 99 cô gái kia mà nghĩ mình cần thay đổi. Nhưng mà! Ơ kìa thật thà cũng là một điều tốt đẹp mà, thật thà đâu có lỗi đâu. Huhu.
Giờ lại thay đổi để khôn khéo ư? Nhưng thật thà mới là họ, liệu như thế họ có còn là chính mình không? Nhưng khôn khéo là sự hoàn hảo, là mức độ cao nhất mà ai cũng cần phải hướng đến. Không phải cuộc sống là luôn hướng đến sự hoàn hảo ư?
Ơ nhưng mà… thật thà là một điều tốt đẹp, mà tối đẹp cũng là một thứ để hướng tới mà. Thử nghĩ xem, nếu những người khôn khéo họ thay đổi thành thật thà thì sao nhỉ? À! Không được! Vậy thì họ sẽ bị những người giả dối đội lốt thật thà hãm hại. Đấy, suy cho cùng, thật thà phải thay đổi lên thành khôn khéo thôi. Họ không phải đánh mất bản thân, mà chỉ là hướng tới đỉnh cao của sự hoàn hảo.
…to be continue