Bài viết này mang ý kiến cá nhân do sự thất mắt về Nvqs của bản thân tôi.Do đây là lần đầu tiên viết nên còn nhìu sai sót và từ ngữ chưa được hay,với sai chính tả mong mọi người góp ý thiếu sót.Thanks!

Giờ ta bất đầu vào chủ đề
Trước hết chúng ta đọc một vài bình luận về vấn đề này trên trang báo lúc trước tôi có đọc nhưng quên nguồn
"" Nhiều ý kiến cho rằng quyết định này đã đánh mất nhiều cơ hội việc làm, kiến thức mai một, không giúp đỡ được gia đình của thanh niên sau khi ra trường.
Độc giả có nickname quangvien chia sẻ: "Bây giờ đi xin việc gì cũng đòi hai năm kinh nghiệm, học xong năm năm đại học là 24, 25 tuổi rồi, đi nghĩa vụ hai năm về thì không kinh nghiệm ai người ta cho làm."
Độc giả Thanh Liêm nói thêm: "Như tôi là sinh viên năm cuối, sắp ra trường. Khi ra trường xong đi nghĩa vụ quân sự, hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự chắc tôi không còn nhớ những kiến thức đã học, không còn những kỹ năng đã học ở trường để làm công việc phù hợp với ngành tôi đã học. Khi đó công ty nào chấp nhận tuyển tôi vào làm việc?".
Đồng tình với những ý kiến này, độc giả Tan Huynh nói: "Sinh viên nghèo học 4-5 năm đại học. Vay ngân hàng mỗi năm 15 triệu để trang trải học phí. Học xong mang trong mình khoản nợ 60 -75 triệu. Vừa ra trường thực hiện nghĩa vụ quân sự thì nợ đó ai trả đây? Trong khi lãi suất thì vẫn tính đều đều hàng tháng. Chưa kể sau khi đi nghĩa vụ quân sự về tìm kiếm việc làm phù hợp chuyên ngành cũng là một vấn đề rất đáng quan tâm".Còn bạn đọc Trần Quốc Toản thì lại sợ sau khi ra trường sẽ quên kiến thức: "Đối với nhiều ngành, ví dụ như công nghệ thông tin mà đi nghĩa vụ 2 năm, giả sử 2 năm đó được tạo cơ hội học tập, làm việc với công nghệ mới thì quá tốt, nhưng giả sử 2 năm đó không được làm đúng chuyên ngành thì kiến thức đó sẽ bị quên dần. Đặc biệt hơn đó là công nghệ thay đổi từng ngày, đằng này bị chậm tới 2 năm thì thử hỏi khi ra trường sẽ kiếm việc làm sao?".
Cũng có ý nghĩ như trên, bạn đọc có nickname Stranger nói: "Đối với những sinh viên học y, học 6 năm trong trường, đi nghĩa vụ quân sự rồi ra thì kỹ năng kiến thức có đủ đảm bảo để tiếp tục hành nghề ko? Thuộc tính của ngành này là phải thực tập liên tục thì mới đủ khả năng để cứu chữa người bệnh được".
Còn bạn đọc Trần Hoàng Linh thì cho rằng: "Nếu 27 tuổi nhập ngũ, 29 tuổi mới đi nghĩa vụ trở về, ở tuổi 29 mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp liệu có quá muộn không, khi mà nhiều người mang trên mình nhiều trách nhiệm nặng nề với gia đình và cả họ hàng".
Sau khi đọc các ý kiến trên thì có thể phần nào thấy khi đi nvqs thì rất là lãng phí cho thế hệ trẻ này vì tốn công sức tiền bạc ra để học để làm để lấy kinh nghiệm để có cái nghề cứng tay để phụng sự cho cái ước mơ nhỏ nhoi sau này nhưng đập vào đó thì sau khi ra trường có được tí kiến thức chuyên môn với ít kinh nghiệm thì lại bị bắt đi nvqs.Khi vào đó chúng ta không còn được tiếp xúc với các vấn đề chuyên môn như các nghành kĩ thuật,CNTT,Kinh tế......vv,và quang trộng nhất là các ngành nghề đó các kiến thức đó điều thay đổi liên tục theo thời gian thì tự hỏi sao các bạn nắm bắt được gì sau khi đi nghĩa vụ chứ,trông khi đó thì ta chỉ có cuốc đất trồng rau làm những công việc của quân đội hay học về những kiến thức chỉ liên quan đến quan đội mà không được hỗ trợ gì về những chuyên môn khác ta được học hay thực tập ở đại học,cao đẳng.Và cho dù ta sẻ được tiếp xúc với các vấn đề chuyên môn thì vấn đề ở đây là được tiếp xúc bao nhiu và nó có cho ta sự tự tiềm hiểu nghiêm cứu để phát truyển cái ngành nghề đó không?? ""
vd:Khi bạn vừa tốt nghiệp Ngành công nghệ cơ khí hay ô tô và nhập ngũ quân sự đi thì bổng nhiên có một cái máy móc hay xe đó bị hư thì trông quân khu đó củng có riêng một bộ phận sử lý kĩ thuật của máy móc ròi chứ chưa cần đến bạn vào sửa đâu,hoặc trường hợp hi hữu khi bị trục trặt ở một nơi nào đó mà bộ phận kỹ thuật không đến được thì bản sẻ được thể hiện kĩ năng và được tung hô,nhưng bạn sẻ được gập trường hợp này bao nhiêu lần hay là cả 2 năm đi nghĩa vụ bạn còn không đươc láy xe hay sửa chữa đồ cơ khí nà chỉ đi trồng rau lau súng,canh trực kho hàng.Đó là một ví dụ có thể bạn sẻ gập nhưng còn các nghành như CNTT hay Kinh tế thì sao.
Hên ở ví dụ trên là chúng ta được tiếp xúc sớm với chuyên nghành ở vài tháng đầy hay năm đầu đấy chứ sang năm hai thì tôi đố bạn còn nhớ được những thứ chuyên môn như máy móc của cơ khí hay code gì của cntt hoặc các vấn đề từ quy mô đến vĩ mô của kinh tế đây,mà trồn khi đó những thứ đó đag thay đỏi theo từng giờ thì tôi tự hỏi khi hoàng thành NVQS thì còn công ti xí nghiệp gì nhận vào làm việc về chuyên môn cho họ ngoài đi làm công nhân hay những ngành nghề không chuyên khác.
Lúc trên trường lớp thì ai củng có ước mơ,ý muốn các thứ,thầy cô thì củng bảo rằng cố gắn học để có ngành nghề việc làm lương cao,ấy thế mà khi vừa tốt nghiệp đại học cao đẳng gì xông thì lại đi nghĩa vụ,khi hết nghĩa vụ thì ta còn nhớ được gì hoặc niếu có nhớ thì ta có bắt kịp tóc độ phát truyển như vũ bảo về công nghệ như hiện nay mà có thể tranh chấp với người khác để có lương tốt hơn,cao hơn.Những gì đã đọc,học được làm trước đó thì còn hợp lý hoá với bây giờ không.
Những ý kiến trên là đang nói về những cá nhân bình thường nhất,những gia đình bình thường nhất,không được hưởng chế độ hoãn hay miễn đi thực hiên NVQS mà bất buộc phải đi
Tổng kết lại liệu có đáng khi vừa học xong với bao công sức tiền bạc,ước muốn còn đang chời đợi mà phải đi NVQS khi ra thì ta lại bất đầu từ con số 0 hên thì từ con số 0,3 0,4 gì đó thì phải làm sau khi lúc đó ta đag ở tuổi 23 24 tuy vẩn là khác trẻ nhưng ta lại phí đi những năm tháng ăn học để có nghành nghề thì ta lại đi làm công nhân hoặc học lại từ đầu mà tốn thêm thời gian tiền bạc.Vấn đề ở đây là tôi nhấn mạnh rằng không phải đi nghĩa vụ xông là không có tương lai mà là sẻ rất phí tuổi trẻ,một cái tuổi đầy nhiệt huyết với nhìu ý tưởng lớn,lâu dài mà lại bị rút ngắn lại.
Hi vọng mọi người có thể hiểu cho góc nhìn đầy chủ quan,với tính chất nhất thời khi viết bài này,mong mọi người có thể chỉ ra những sai sót và đưa ra những ý kiến khác về chủ đề này,cảm ơn mn đã đọc.Thanks

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

